Bằng hữu

Đây là bài viết của bloger đom đóm nhỏ trên Opera , gửi cho tôi : nếu chị thích bài này thì cứ đăng , nếu chị ngại thì thôi . Tôi mến cô gái này , tôi thích quan niệm về bằng hữu của cô ấy . Mời các anh chị và các bạn xem nhé !

Bằng hữu
Tặng xóm O, tặng xóm Guốc Dép, tặng Sún yêu, tặng anh Hai, tặng sư tử, tặng you!

Ai đọc Cổ Long kiếm hiêp thì rất hay gặp từ "bằng hữu", và những câu chuyện cảm động về tình "bằng hữu"trên giang hồ.

Trong đời Sóc, 6 tuổi đã chơi với 1 tên nhóc bụi đời, giang hồ. Để rồi gần 25 năm sau, Sóc nhìn lại và thấy mình đã được làm quen, được làm bạn thân của Một Anh Hùng thực sự trong đời.
Sư tử, không ai thích khi gặp em, quần thì bó sát màu đỏ, áo thì hở rún hở ngực, giọng Hải Phòng choang choang, mà cố nói tiếng Sài ghềnh, nói bậy thành thần. Nhưng Sóc biết rõ ràng, nếu Sóc có chuyện gì, em sẽ là một trong những người bạn đầu tiên có mặt.

Sóc cũng có người bạn là chủ nhiều công ty lớn, vậy mà một lần, Sóc ốm thèm ăn món Hà Nội, chị ko ngại leo 3 tầng lầu lên nhà Sóc nấu cho Sóc ăn.
Bằng hữu thật sự, không phân biệt xuất thân, cũng không phải giống y chang ta, nghĩ như ta, thể hiện như ta, hay thuộc giai cấp của ta. Đó là quan niệm của Sóc.

Sóc bước vào blog, ban đầu ở anhbasam, gặp chú N. Rồi qua Hiệu Minh gặp các anh chị còm sĩ bên đó. Thích Sóc có, ghét sóc có, nhưng Sóc vẫn vô tư, còm vô tư , đôi khi nhận được rate down rầm rầm. Nhưng rốt cuộc ở xóm Guốc dép, Sóc có thêm 4 người bạn lớn. Xa xóm Guốc dép, nhưng mỗi lần bí chuyện vẫn pm cho người này người kia tư vấn từ chuyện ngân hàng đến chuyện tình yêu. Nhõng nhẽo một tí là mọi người lại gọi về, cả tiếng điện thoại quốc tế chứ ít đâu, để chia sẻ với Sóc, (chị L và anh Hải ha).

Sóc ham vui, lỡ bước chân vô chơi xóm O, rồi nhờ nhân duyên gặp một số bằng hữu. Có You, You trái Sóc hoàn toàn, You cũng trái với những người bạn ở xóm Guốc Dép. Nhưng you thức ngày thức đêm giúp Sóc. You cũng chẳng ngại người ta châm biếm hay bàn tán xôn xao khi quý mến Sóc đặc biệt. Chẳng ngại bà con xóm này chê trách You thân với ma nữ. Vì You và Sóc tìm thấy ở nhau tấm chân tình.

Nhưng cũng có những người, thấy Sóc chơi với người này người kia, họ sợ ảnh hưởng, họ e ngại rồi có người không chơi với Sóc nữa. Thậm chí còn hít-le công khai. Buồn nhưng tôn trọng và hiểu họ.

Tính cách ngang bướng, chẳng ngại tranh cãi cho điều mình tin, chẳng ngán kết thân lề trái hay lề phải, chẳng ngại thị phi, chẳng quan tâm kết bằng hữu là Đạo Hồi hay chúng sinh nhà Phật, Việt Nam cộng hòa hay Đảng viên ….nên Sóc biết chắc trên đường đời, đôi khi sẽ phải mất nhiều người bạn, vì nhiều lý do. Nhưng những người ở lại, chắc chắn là người bạn thật sự mà Sóc có.

BẰNG HỮU - Kho báu lớn nhất của cả đời người.
[/B]

Làm Gì Để Có Những Bài Viết Chất Lượng?Ảo và thực

Comments

ANTONantonhvluu Wednesday, August 10, 2011 5:47:21 PM

Chủ nhà thấy quan niệm này giống mình không ? có lẽ cũng có vài khác biệt vì MD không biết Guốc dép là gì
Chủ nhân bài viết cổ vũ và trấn an MD nhiều câu hay lắm đó
" Đừng quên quá khứ vì nếu quên sẽ lâp lại (sai lầm) trong tương lai"

Mỹ Hạnhbm-cmg Wednesday, August 10, 2011 5:52:24 PM

Guốc dép là Google , đúng ko Sóc ?
Lê tán thành mới chép về chứ
Lê tâm đắc nhất câu này nè
" Bằng hữu thật sự, không phân biệt xuất thân, cũng không phải giống y chang ta, nghĩ như ta, thể hiện như ta, hay thuộc giai cấp của ta."

Sòng Rốcsongroc Wednesday, August 10, 2011 7:08:09 PM

Guốc dép là wordpress. Mạng blog tương tự lớn như opera. Trong làng blog VN. Những thiên hướng " lề không nhất thiết phải" đều nằm ở Guốc Dép: HM, QC. . ..
Nàng Đom đóm tự Sóc, xuất thân từ xóm đó.
Nguyên văn câu mà em nó nói trên Mỹ uyên : " học từ quá khứ, sống cho hiện tại và nghĩ về ngày mai. "
Em nó nói dối nhiều lắm, chị Lê đừng có tin vụ tuổi. party

Mỹ Hạnhbm-cmg Wednesday, August 10, 2011 7:13:27 PM

wỏa , sao hỏi Sóc mà Sòng Rốc trả lời dzị ta ?
chiện này ngộ nha
chị Lê đang viết entry về ba chị Lê , bảo đảm ko đụng bài
ráng viết ko biết sáng mai có xong ko , tự nhiên có cảm hứng

ANTONantonhvluu Wednesday, August 10, 2011 7:14:30 PM

Cám ơn SR. Tôi già rồi lú lẫn không nhớ đường đi

Sòng Rốcsongroc Wednesday, August 10, 2011 7:19:34 PM

Ôi. Em cũng hay vô dzuyên nói chuyện thiên hạ, chị biết còn gì ?

ANTONantonhvluu Wednesday, August 10, 2011 7:29:36 PM

Có lẽ họ xài ....chung máy .Chuyện này cũng thường vì thời buổi khó khăn ,tiết kiệm được thì nên tiết kiệm . Đúng không mọi người

Sòng Rốcsongroc Wednesday, August 10, 2011 7:35:05 PM

Có lẽ họ xài ....chung máy .Chuyện này cũng thường vì thời buổi khó khăn ,tiết kiệm được thì nên tiết kiệm . Đúng không mọi người???

------
Trời! Vậy mà nói già lú lẫn??? Quá là cáo thành tinh, gừng siêu cay, già lọc lõi thì có. Hic
Ai lại "chơi xấu" bằng hữu thế. bigsmile pirate

ANTONantonhvluu Wednesday, August 10, 2011 7:51:54 PM

Bạn SR thức khuya quá .Không quen dễ lâm bệnh .

Mỹ Hạnhbm-cmg Wednesday, August 10, 2011 7:56:06 PM

ý quên thêm ý này nữa nè
BẰNG HỮU THẬT SỤ KO PHÂN BIỆT TUỔI TÁC , GIỚI TÍNH nữa chứ , Sóc viết thiếu chút xíu phải ko SR ?

Sòng Rốcsongroc Wednesday, August 10, 2011 7:57:45 PM

Yeah, da, oui, đồng ý.yes

ANTONantonhvluu Wednesday, August 10, 2011 8:03:48 PM

Đêm khuya thanh vắng ,có 3 người ...... Vắng vẻ quá .Sao mọi người ngủ sớm quá ta
Lê , SR buồn ngủ chưa .Nghe nói sẽ có sao băng không biết đúng không .Bạn SR ,Lê tưng thấy sao băng ,sao chổi chưa?

Mỹ Hạnhbm-cmg Wednesday, August 10, 2011 8:11:42 PM

chưa bao giờ thấy , SR đọc xong bản nháp entry " ba tôi " chịu ko nổi ra ngoài rồi

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.