Mùa Noel ấm áp
Thursday, December 29, 2011 2:46:30 PM
MÙA NOEL ẤM ÁP...
| Mùa Noel năm nay vui quá ! Hội chợ xóm O lần nhất khai trương Khắp phố phường bà con nô nức Thăm gian hàng Karaoke Diệu Chung Ghé gian hàng chôm ảnh về treo Và gian hàng kỷ niệm của Sóc Rồi vô gian hàng thơ của Alone Các anh hùng hào kiệt khắp nơi Có cả những người chưa từng biết Post hình là chi ,ghép ảnh là gì Đều tụ về đây ,góp lời ca tiếng hát Góp những vần thơ đầy trong huyết quản Về tình thương ,trách nhiệm với cộng đồng Về bạn ,về tôi ,về Mẹ yêu thương Gian kỷ niệm đầy những bài văn Về kỷ niệm những mùa Noel cũ Ký ức ùa về làm con tim thổn thức Của thí sinh và của người xem Nhớ những ngày đêm ngồi bên máy tính Gặp bạn bè đông đảo của xóm O Chuyện trò,đùa giỡn,chọc nhau tíu tít Trời lạnh ngoài kia , nhưng ấm áp trong lòng |
Rồi không phải chỉ là mạng ảo Mà đã thành hiện thực giữa đời thường Hội ngộ bất ngờ của những người bạn bốn phương Giữa đất Sài thành,đêm trời mưa ướt át Vẫn còn đó những lời ca tiếng hát Vẫn còn kia những quà tặng thân trao Giải nhất thơ được trao , JP không nhận Gởi tặng những cụ già ốm yếu ,neo đơn Một lần nữa ,tấm lòng Ban tổ chức Lại dang tay chia sẻ với đồng bào Những tấm lòng ,nghĩa cử đẹp biết bao Ảnh về nhất ,chienxa giựt giải Vì chuỗi hình em chứa tình cảm thân thương Là nghị lực em vượt lên tất cả Như em đã dũng cảm vượt lên số phận chính mình Nhất về văn có nàng Sóc nhà Rồng Với kỷ niệm về " đêm Noel kinh dị " Đắt giá nhất là nhân sinh quan SINH_TỬ "Ta phải sống vì cha/mẹ ta còn sống Ta ra đi là có tội với hai người " ( còn tiếp ) |

|
Chuyện về nhì là " chuyện của tôi " Anh Sinh kể tình bạn thời thơ bé Của anh và "người em xóm đạo" Chuyện đã xa ,hơn bốn mươi năm Anh vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ Bài thơ về nhì của cô giáo Diệu Chung Là bài thơ " Bâng khuâng" nỗi nhớ Gay cấn nhất ở phần bình chọn Giải nhất ,giải nhì chỉ cách nhau một vote Lội ngươc dòng ngoạn mục nhất : Diệu Chung Rất xúc động là bài thơ của Nhím Em viết bằng những trải nghiệm đời em Lời em nhắn sao mà tha thiết thế Cho những trẻ em may mắn gặp em Tôi may mắn được xem chuyện chienxa Tôi ứa nước mắt nghe em kể chuyện Chuyện đời em giống như pho cổ tích Nàng Lọ Lem đã gặp đươc bà tiên |
Còn nhiều nữa những cuộc "đấu khẩu " Giữa chienxa và nàng Sóc nhà ta Quên chìa khóa ,Sóc phải trèo lên gác Có Noel "tắm nước mắm" đầy người Gian karaoke của cô giáo Diệu Chung Đầy giọng hát của bạn bè khắp xóm Từ đơn ca, song ca rồi cả xóm ca Sao thân thiết ,ngọt ngào đến thế Nếu không nhắc Alone là thiếu sót Em năng nổ chạy tới chạy lui Em lăng xăng đòi măm măm bánh Không cần biết anh chị nào rinh giải Phải có phần Alone đó à nha Còn nhiều lắm những phần quà may mắn Được chuyển giao những địa chỉ tình thương Một Noel đầy ấm áp tình thân Đầy hoài niệm ,tình người,nhân ái ... (MH) |








Sócphiatruoc12 # Friday, December 30, 2011 2:21:44 AM
Nhưng đây là bào thơ mà em thích, nên em share chị 1/2 ô mai em khế xào em đang làm. Hihi. Nhiều gừng ăn thoải mái cho bớt viêm họng
Mỹ Hạnhbm-cmg # Friday, December 30, 2011 2:31:13 AM
Ê ,thích thì nói thích ,ko thích thì nói ko thích nha .Đừng khen lấy lòng chị tưởng thiệt mai mốt bắt em đọc nữa ráng chịu nha hehe
Achxixi # Friday, December 30, 2011 2:55:35 AM
" Không hận_Không hờn_Không oán
Chỉ nét buồn
Vương mãi không phai..."
"Gia đình tao_ruột thịt của mày"
"Đắt giá nhất là nhân sinh quan SINH_TỬ
"Ta phải sống vì cha/mẹ ta còn sống
Ta ra đi là có tội với hai người " "
Thích. (Nhớ chia em ô mai của Sóc nha)
Mỹ Hạnhbm-cmg # Friday, December 30, 2011 3:11:54 AM
Chị vui quá vì ach thích những câu mà chị tâm đắc nhất
Sócphiatruoc12 # Friday, December 30, 2011 3:37:49 AM
Và chuyển 50 kí gạo cho làng trẻ em làng Sos. Quà của anh Nhatvanguyet tặng lại các em.
Noel ấm áp.
Sócphiatruoc12 # Friday, December 30, 2011 3:38:52 AM
Mỹ Hạnhbm-cmg # Friday, December 30, 2011 3:41:44 AM
Sócphiatruoc12 # Friday, December 30, 2011 3:52:30 AM
Chị sẽ thấy ấm áp nữa.
Người ta có 10 tỷ, từ chối 6 tỷ đã là khó.
Người ta có 10 tỷ, cho 1 tỷ cũng là khó
Vậy mà 2 người lao động nghèo đã cư xử thế này.
Nhìn họ cười đẹp làm sao?
Hỏi làm sao tôi ko yêu và ko tin ở cuộc đời này cho được.
AnhKimdhoakim # Friday, December 30, 2011 10:39:13 AM
dieuchung2003 # Friday, December 30, 2011 10:42:49 AM
Sócphiatruoc12 # Friday, December 30, 2011 10:44:44 AM
Em cám ơn chị nhiều nhé. Sẽ gửi ô mai cho chị luôn. hihi.
AnhKimdhoakim # Friday, December 30, 2011 11:16:09 AM
Mâythuvangdnvn # Friday, December 30, 2011 11:33:30 AM
Mỹ Hạnhbm-cmg # Friday, December 30, 2011 11:37:06 AM
Mỹ Hạnhbm-cmg # Friday, December 30, 2011 11:50:55 AM
nguyen van Haỉhaivan2 # Friday, December 30, 2011 1:08:46 PM
Mỹ Hạnhbm-cmg # Friday, December 30, 2011 1:13:56 PM
Nguyen Sinhnguyensinhk7 # Friday, December 30, 2011 1:16:26 PM
Có được chút thời gian, anh sang thăm MH đây.
Vừa nay MH có 3 bài thơ hay quá. Anh thích nhất bài "Kiếp lữ hành cô độc".
Lời thơ sâu lắng, bùi ngùi, nhiều cảm xúc nhưng không xót xa.
Mong MH tiếp tục có những sáng tác mới. Thân mến
Mỹ Hạnhbm-cmg # Saturday, December 31, 2011 12:39:47 AM
Chúc anh vui và khỏe nha
AnhKimdhoakim # Saturday, December 31, 2011 3:49:29 AM
Hồ ĐiệpHoDiep33 # Saturday, December 31, 2011 8:05:12 AM
Cờ Tướng VNcotuongvn # Saturday, December 31, 2011 11:31:15 AM
Hai đứa em chúc chị một năm mới vui vẻ, trẻ trung nhé.
http://kathania.k.a.pic.centerblog.net/bonne-annee-2.gif -
Rồng
Mỹ Hạnhbm-cmg # Saturday, December 31, 2011 2:09:39 PM
Ảnh của HĐ đẹp quá HĐ ơi !
@ TL : ai nói ko có em ? nè ,chàng trai ơi ,chàng trai à !
"Nhất về văn có nàng Sóc nhà Rồng"
Hình này em tặng chị hay tặng em ? giống em hơn chị đó .Nhưng mà rất rất ...rất là dễ thương nha TL>Cảm ơn em nhiều nha
chienxa # Sunday, January 1, 2012 7:18:53 AM
Chúc chị năm mới ấm áp và vui vẻ nha. Cẩn thận cái quả tim, đừng có chủ quan như em nha!
Mỹ Hạnhbm-cmg # Sunday, January 1, 2012 8:55:39 AM
À quên ,cảm ơn lời chúc của em nha .
Bác sĩ phải lắc đầu chị : bà chủ quan quá ! thuốc hạ huyết áp chị uống 3 tuần rồi nghỉ 4 tuần
Jos.Cao Tháithanhcaothai # Sunday, January 1, 2012 9:33:34 AM
Mỹ Hạnhbm-cmg # Sunday, January 1, 2012 9:36:41 AM
Jos.Cao Tháithanhcaothai # Sunday, January 1, 2012 9:41:10 AM
Gia đình mình lúc nào cũng " bụi đời " hết, nên hạnh phúc cứ tràn ra cả ngoài đường.
Sao đời lại không như là mơ , hả Hạnh?
Mỹ Hạnhbm-cmg # Sunday, January 1, 2012 9:47:48 AM
Jos.Cao Tháithanhcaothai # Sunday, January 1, 2012 9:55:09 AM
Ủa, sao cái Hoa Hồng Đỏ nhà Hạnh nó cứ "Nở tới nở lui" hoài vậy?
Ngọc Thủyngocthuy82 # Sunday, January 1, 2012 8:49:03 PM
Mỹ Hạnhbm-cmg # Friday, April 27, 2012 1:09:13 PM
Cảm ơn NT rất nhiều.
Chúc em và ox vui ,hạnh phúc và bé Su ko còn vô bệnh viện nữa nha em
nguyen van Haỉhaivan2 # Saturday, April 28, 2012 12:50:16 AM
Đi lang thang vào nhà MH đây, đọc lại những dòng MH viết qua bài thơ như một đoạn phim quay lại quá khứ .. Nhớ lại những cảm xúc cũng thật thú vị MH ạ!
Thời gian qua mau quá..
Chúc MH một cuối tuần khoẻ và vui!
Mỹ Hạnhbm-cmg # Saturday, April 28, 2012 9:59:00 AM
Chúc anh cuối tuần vui khỏe và may mắn nha
nguyen van Haỉhaivan2 # Tuesday, May 1, 2012 12:04:44 PM
Lang thang qua nhà MH nên tình cờ biết Hồ Điệp .
Thời gian đi mau quá..
Sao MH không viết tiếp ”kí sự Opera” ..nhỉ?!
Chúc khoẻ và vui!
Mỹ Hạnhbm-cmg # Tuesday, May 1, 2012 12:11:46 PM
Opera dạo này ko có hoạt động gì sôi nổi nên em ko có chuyện gì để viết tiếp "kí sự".
Để từ từ em "phục kích" xem có gì hay hay em viết tiếp nha anh
ANTONantonhvluu # Sunday, July 22, 2012 12:16:07 PM
Rồi lại mùa Noel nữa
Có lẽ Noel sắp tới lạnh lắm
Ngọc Thủyngocthuy82 # Wednesday, August 22, 2012 9:33:40 AM
Sócphiatruoc12 # Wednesday, August 22, 2012 11:52:05 AM
Muốn rủ tớ nữa không?
Hay là xóm mình chơi chứng khoán????
Mỹ Hạnhbm-cmg # Wednesday, September 5, 2012 12:55:23 PM
May mà hôm nay đọc được.
Sóc ơi ,cho chị xin vụ chứng khoán đi ,tiền để dành mua hòm chắc cũng ko còn há há
dieuchung2003 # Tuesday, September 25, 2012 1:47:35 PM
Thân chúc chị nhiều niềm vui và bán đắt nha
Mỹ Hạnhbm-cmg # Wednesday, September 26, 2012 2:14:13 PM