....NGHÈO CHO SẠCH,RÁCH CHO THƠM....
Saturday, June 30, 2012 12:00:10 AM

Nghèo không phải là một cái tội .
Gặp nghịch cảnh khổ tâm không ai mong muốn.
Nhưng nghèo khổ mà thường xuyên gặp ai cũng than nghèo kể khổ sẽ bị khinh chê.
Người ta không khinh chê người nghèo khổ nhưng người ta sẽ khinh chê những kẻ bạc nhược không biết vượt lên nghịch cảnh.
Khi nghe ta than thở ,người ta có thể sẽ an ủi động viên hoặc cho hoặc cho mượn tiền của nhưng không có nghĩa là người ta không khinh chê ta.
Nghèo nhưng không được hèn.
Có thể bị ghét nhưng tuyệt đối không để bị khinh.
p/s : quan điểm này có cực đoan không ACE ơi ?








ANTONantonhvluu # Saturday, June 30, 2012 12:10:11 AM
Khi ta nghèo , ta nhìn người giàu đầy ngưỡng mộ và phấn đấu để được giàu có
Khi đã là đại gia cũng nên thử sống như một người nghèo khổ sẽ trải nghiệm nhiều điều và ta sẽ quí trọng cuộc sống và biết chia sẻ đúng cách
thai do dinhathaimouter # Tuesday, July 10, 2012 8:54:23 AM
Có thể bị ghét nhưng tuyệt đối không để bị khinh.
*
Tôi không chê người nghèo
Nhung tôi rất ghét những kẻ hèn
Lợi dụng lòng tốt để kiếm lợi rồi nói rằng không nhờ vả....
ANTONantonhvluu # Tuesday, July 10, 2012 5:10:09 PM
Nghèo -hèn
Giàu- sang...
Một lời nói của người giàu ( đồng nghĩa với có quyền thế ) dù có sai ít nhiều vẫn "có vẻ đúng "
Tiếng nói của người nghèo , dù đúng vẫn khó có người nghe theo nếu điều đó mâu thuẫn với người giàu có
"Nén bạc đâm toạc tờ giấy" ,.hoặc gần gũi với giới trẻ hơn : "một ngàn lời nói không bằng khói xế nổ , một triệu lời nói không bằng khói xế hộp "
Người nghèo người ta vẫn cứ khinh (hèn ) dù người nghèo đó không hèn một chút nào
Một người hèn vẫn có thể rất giàu và ngược lại
Sang / hèn không phụ thuộc vào số tài sản người đó đang sở hữu
Dù vậy , xã hội vẫn coi trọng người có tiền của hơn ,ít là bề ngoài
Một vài ý kiến xin phép được chia sẻ với THAI DO DINH