Cho em

,

Cho em
Cho em một nụ hôn thôi dù trong mơ, để bờ môi thôi tím ngắt Cho em một ánh mắt dù hững hờ, để con tim bớt se sắt quặn đau Cho em một chút nhớ nhung nhau từ ngày xưa, khi lần đầu ta đi trên con đường xanh lá Em đâu cần anh cho tất cả bởi anh thuộc về dĩ vãng đã qua Cho em một chút nắng nhẹ như cánh hoa trên má hồng, để muộn phiền chất chứa biến mất Cho em một chút cảm xúc, để em lại đi tìm lẽ đời trong thế giới vắng anh, ... em lẻ loi -Bồ Công Anh-

Tôi tôi đi thẩm mỹ PS Bye Bye - Mariah Carey

Comments

Lọ Lem ®Huyen Trang Sunday, January 11, 2009 8:38:25 PM

Có tem rùi love
sao thấy tâm trạng thế pam?

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Sunday, January 11, 2009 8:41:42 PM

thơ pam hầu như lúc nào chả tâm trạng, toàn thơ bùon thôi, không làm thơ vui nổi sad

NGUYENTHIEMnguyenthiem77 Monday, January 12, 2009 3:30:31 AM

Mỗi người mỗi tâm trạng, một tính cách hãy phát huy đúng khả năng của mình lúc đó giá trị mới xuất hiện, chúc em một tuần mới thật vui vẻ và thoải mái smile Buồn hay vui đều là giá trị của cuộc sống bigsmile

Bau Bauphanbaoson Monday, January 12, 2009 7:11:20 AM

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Monday, January 12, 2009 1:21:26 PM

anh thiêm: cũng chúc anh một tuần với nhiều niềm vui nha. Anh chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Đúng như anh nói, cái lớn nhất mà c/s ban tặng là cho ta còn được biết "cảm nhận", nếu không thfi c/s vô vị anh nhỉ.

Bảo Sơn. cười gì vậy bạn?

dantocdanchu: spam gì đây? Kêu gọi lòng yêu nước hay kêu gọi chống lại VN?

mot_chut_tuong_phan Monday, January 12, 2009 2:15:00 PM

Chà thơ của em thật sự tâm trạng nhỉ? Mà thật sự khi buồn thì mới có nhiều tâm trạng làm thơ đấy em smile

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Monday, January 12, 2009 6:18:01 PM

Chị VA: thơ em vốn chỉ được có thế thôi mà, chẳng viết nổi thơ vui sad

ukhukhhuyen Tuesday, January 13, 2009 3:52:43 AM

Minh cung ten do na!
^^ Cam on Bo Cong Anh chia se...

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Tuesday, January 13, 2009 7:49:45 AM

unkhhuyen: tên gì hả bạn? smile

Unregistered user Tuesday, January 13, 2009 1:40:51 PM

ldtung writes: Ban biu voi cong viec suot, khong co thoi gian nao cho rieng minh nua, hom nay moi ghe len net duoc mot chut, qua nha BCA choi, nha BCA dao nay ruc ro hoa dao ngay Tet. Bai tho rat hay, chat chua day cam xuc, tu nhien thay minh... cam xuc ngay cang chai san di voi thoi gian

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Tuesday, January 13, 2009 3:17:24 PM

anh Tùng: hii, thảo nào dạo nay thấy anh gần như mất tích, hóa ra anh bận. Thơ em vãn đang còn trong thời kì học hỏi. hôm nào rảnh anh làm ba thơ nào nha bigsmile

mot_chut_tuong_phan Tuesday, January 13, 2009 3:54:10 PM

smile vậy là em luôn theo trường phái buồn rồi

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Tuesday, January 13, 2009 6:40:31 PM

Chị VA: có lẽ thế, nếu làm thơ vui hơn một tí như sis thì hay hơn smile
Ken: hii, cám ơn em nha, vẫn còn chút chút, nhưng đỡ rồi p

NGUYENTHIEMnguyenthiem77 Wednesday, January 14, 2009 9:03:38 AM

Anh cũng nghĩ như vậy. Lại nói về thơ: CHị Vân Anh thì thiên về vạn vật, cuộc sống, muôn loài, Thu Huyền thì thiên về tâm trạng chính mình, anh chịu chỉ biết đọc và thưởng thức thôi smile

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Wednesday, January 14, 2009 3:00:33 PM

Anh Thiêm? anh cứ quá khiêm tốn, anh với chị VA xuất khẩu thành thơ, em chỉ tập tành còn bi bô, em có khi mấy ngày mới làm được một bài thơ, đâu tài được như hai anh chị smile

k3nluv Thursday, January 15, 2009 4:53:48 AM

sjs nói vậy nà muốn em hun tiếp sjs dê nhá

mot_chut_tuong_phan Thursday, January 15, 2009 3:26:55 PM

@BCA: smile có lẽ vì đôi lúc chị không muốn làm thơ buồn quá thôi em ah. Vì như thế chắc sẽ buồn lắm đó em.
Ah, Thiêm làm thơ cũng hay lắm ha em. Nhiều lúc thấy rất sâu sắc nữa.

@Thiêm: ui, tớ làm thơ rộng lớn vậy đó ah? Tớ lại luôn nghĩ mình làm thơ về những gì xung quanh tớ thôi. smile

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Thursday, January 15, 2009 3:32:28 PM

Ken: thôi khỏi em ạ p, sis sợ lắm
Sis VA: chị nói đúng, có điều để viết đúng ý mình không phải lúc nào cũng dễ. Chứ viết như em thfi buồn thật sad

mot_chut_tuong_phan Thursday, January 15, 2009 3:46:37 PM

uhm, nên khi nào có tâm trạng mà vui chút em cũng thử làm thơ đi. Tuy sẽ ko như lúc buồn nhưng cũng có thú vị của nó.

NGUYENTHIEMnguyenthiem77 Friday, January 16, 2009 1:35:10 AM

Hai chị em đều khiêm tốn, khiêm tốn là một đức tính tốt trong quan hệ, nhưng theo anh 3 anh em mình nên cởi mở để góp ý cho nhau hoàn thiện hơn nhé. Trước mắt hai chị em góp ý cho mình đã để lấy hứng làm một bài, lâu lắm rồi không viết tí nào thấy quê tay quá bigsmile

k3nluv Friday, January 16, 2009 6:29:06 AM

sak sợ là í j` vậy mad mad

k3nluv Friday, January 16, 2009 6:29:07 AM

sak sợ là í j` vậy mad mad

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Friday, January 16, 2009 1:22:24 PM

Chị VA. em cũng thử rồi nhưng kể cả khi vui vẫn chỉ biết làm thơ buồn, chịu không hiểu tại sao sad
Anh Thiêm: em tưởng anh nói thế là hai anh chị góp ý cho em trước chứ bigsmile. Giờ sắp đến Tết, hay hai anh chị làm vài bài thơ Tết đi, biết đâu sau đấy em có hứng lại làm thơ vui được bigsmile

Ken: là ý sợ thôi mà bigsmile

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Sunday, January 18, 2009 2:30:41 PM

P: ừ, vô cảm thì có lẽ tự tử sẽ tốt hơn bigsmile

k3nluv Monday, January 19, 2009 11:23:00 AM

buồn tốt ở chỗ nào sjs ui nói cho em nghe đi

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Monday, January 19, 2009 1:17:32 PM

Ken: chính sis cũng không biết phân biệt rõ nữa sad

mot_chut_tuong_phan Saturday, January 24, 2009 5:35:54 AM

@BCA: vậy là trong em thật sự chứa rất nhiều tâm sự nên mới toàn thơ buồn không đấy. Cứ làm để mình có thể nhận ra mình chút cũng hay đó em smile

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Saturday, January 24, 2009 12:17:51 PM

chị VA: có lẽ vậy chị ạ sad, em thường viết thơ, truyện buồn, mỗi bài thơ hay câu chuyện đều có một chút gì đó là em smile

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Saturday, January 24, 2009 3:27:04 PM

Pearl: lại nói kiểu đi tìm đất cắm rễ bca p, biết đến lúc nào mới được tận hưởng cảm giác vui đây p
Mà vô cảm vẫn tự tử được chứ, người ta vô cảm quá thấy chẳng có gì đáng để sống, sống không có ý gì mà, vô cảm với vạn vật thì không muốn sống làm gì p

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Sunday, January 25, 2009 10:03:18 AM

Pearl: vô cảm cũng vẫn có thể là sinh vật sống được chứ mad furious

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Monday, January 26, 2009 7:37:31 PM

có đôi khi chính pam thấy mình vô cảm chẳng hạn sad

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Monday, January 26, 2009 7:38:36 PM

có đôi khi chính pam thấy mình vô cảm chẳng hạn sad

Unregistered user Tuesday, January 27, 2009 5:41:01 AM

k7rong writes: minh` lam` en nhe' bo` cong anh http://mattroibuon.auto.to

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Tuesday, January 27, 2009 1:21:17 PM

mảttoibuon: okie, bạn giới thiê về mfinh đi đã, mà quên, trước khi làm quen phải mua kem cho tớ đã p

Vjienetvjienet Saturday, January 31, 2009 1:13:17 AM

Huyền còi nhà ta có vẻ cũng lãng mạn lắm nhỉ? ^^
Hi hi...

Tuấn Ngọcngtuanngoc Monday, February 2, 2009 7:17:28 AM

Thơ ai làm đây nhở?

mot_chut_tuong_phan Monday, February 2, 2009 3:37:05 PM

Vì đó là cảm xúc thật trong từng lúc của mình ha em smile

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Wednesday, February 4, 2009 3:30:53 PM

vjienet: e, nguoi ta coi hoi nao?
anh Tuan Ngoc: em lam ma, rua ma anh cung hoi
chi VA: co le vay, co le em ko bao gio thoát noi the loai tho nay sad

Lọ Lem ®Huyen Trang Wednesday, February 4, 2009 9:01:33 PM

Pam dạo này ko thấy Pam đâu?
Pam cũng dc nghỉ Ferien đúng ko?
Pamm vẫn ổn chứ?
Nhớ Pam

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Sunday, February 8, 2009 2:10:06 PM

Ht: Bi a, hom truoc nhan duoc sms cua Bi muon tra loi lam nhung dien thoai lai wie immer, het tien. Cám on Tr da quan tam den pam nha, Pam van on, du gd thi ko on lam, hom tet bac minh o VN chet, hom qua bo di Prag thi tai nan, may ma chi bep xe chu nguoi ko viec gi. Pam cung ko de y khi nao ferien nua co. Hai tuan nua la co da hoi abitur, ma pam gio cu nhu nguoi mo ho y.

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Wednesday, February 11, 2009 3:05:34 PM

P: có những người điên vẫn làm được thơ mà bigsmile

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Wednesday, February 11, 2009 7:01:25 PM

trời, điêm thì còn biết cảm xúc gì nữa đâu p

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Friday, February 13, 2009 9:24:13 PM

đoán chứ, giác quan mà lị bigsmile. Avatar mới lãng mạn nhỉ. P thay avatar-đúng là một sự kiện p

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Monday, February 16, 2009 7:14:16 PM

đoán hay nhưng mà có đúng ko chứ p. Man rợ vì người ta ko đoán được đấy là trai hay gái, và nữa, có thêm piercing nên nhiều người shock. Riêng pam thấy nó đẹp bigsmile. Sự kiện hai năm mà chỉ thay ava thôi hả?

Tuấn Ngọcngtuanngoc Tuesday, February 17, 2009 2:07:14 AM

Thay avatar thì có gì mà to tát với cả sự kiên, anh thay avatar hàng ngày, cái quan trọng là tên "thương hiệu" có được khẳng định hay không mà thôi. p

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Tuesday, February 17, 2009 6:34:13 PM

anh Ngọc: em cũng thay xí xoạch, nhưng P thì 2 năm rồi mới thay p

P: đợi biết đến lúc nào đây hả trời? Thế P quên là có phải người nào cũng có cổ nhìn là biết nam hay nữ ah?

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Thursday, February 19, 2009 7:13:11 PM

ừ, ai muốn P điên đâu, vả lại nếu muốn Bi sẽ ghét pam đến hết c/đ này mất bigsmile

Nguyễn thị Thu Huyềnbo.cong.anh Friday, February 20, 2009 12:59:15 PM

yên tâm đi, pam chả bao h mong bạn bè điên hay mong "được" bạn bè ghét đâu bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31