20-11 bùn của bờm
Friday, 20. November 2009, 17:31:27
Ông trời hội đủ tất cả điều kiện cho cái ngày 20-11 bùn này... Cái đường trước nhà bờm xây như những con rùa mà chẵng pải rùa thường nữa con rùa chậm chạp và ngu ngốc, nhà bờm giờ chẵng khác chi 1 ốc đảo 2 bề bao quanh bởi 1 mớ đất đá bụi bặm, mà còn kinh khủng hơn khi trời mưa nữa nên chẵng ai đi qua nỗi. 20-11 lần đầu bờm thấy nhà bờm rảnh rổi ... nhớ mỗi năm trước hok biết bao lượt khách ra vào, bờm giúp mẹ giúp ba bán biết bao nhiu thiệp rứa mà hôm nay trông thật bùn thật chán.
Ngày 20-11 của mẹ cũng càng bùn hơn... 9h đêm - Mẹ cười xề : "Hok có j hơn là tự thưởng cho mình 1 giấc ngủ"... 20 - 11 bùn nhất trong đời mà bờm từng thấy của mẹ...học sinh cũ chắc pần ngại trời mưa pần có lẽ hok tìm ra nhà nên chẵng có... à mà mẹ cũng đâu có nhiều học trò cũ đến thăm..mẹ chỉ toàn dậy mấy thèn nhóc con con tụi nó nhớ gì..có nhớ thì lúc to đầu về thăm cô, mẹ cũng chẳng nhớ nữa, có lần trò chuyện đã đời với phụ huynh rùi mẹ mới biết là đấy là học trò mình... còn phụ huynh ư? chắc cũng zậy.. cũng tại trời mưa tại cái đg xây như rùa này..Mọi năm từ 17 là đã có học trò cũ và phụ huynh tới thăm ấy chứ.. cũng lạ..nhưng trong cái bùn ấy, năm nay cũng có những điều thật thú vị..nói làm sao hết cho tấm lòng những đứa bé non nớt trong cái ngày thiêng liêng này, hoa có lẽ tụi nó thích tặng nhất..mẹ chở về nhà cả một rừng hoa ấy chứ.. nhưng cũng có cái "made in china" - "hoa nhựa"..rồi hok hỉu sao có người lại tặng má cả chùm nho và chùm quýt to nữa mới lạ chứ.. ở cái vùng đất mang danh là quận này có những thứ vẫn thật mộc mạc thật dân giả..nhưng chí ít bờm cũng có 1 bữa ăn ké ngon lành
20-11 của lớp ren mà bùn kinh khủng..bờm chẵng biết nói j cho cái 20-11 chán ngắt ấy nữa..
rùi lớp cũ, bờm cũng chẵng muốn đi..tự nhiên bờm thấy hận mình hơn bao h hết, thèn bạn bờm ngày nào còn ngồi sau bờm trong cái hàng ghế nhận thưởng còn xếp sau bờm trong cả danh sách học sinh giỏi..zậy mà.. chẵng biết nữa..bờm đi 1 mình thăm cô..nhưng chưa trò chuyện j nhìu cô pải đi tiêm thuốc rùi..tội nghiệp cô. CÔ ƠI CÔ CỐ LÊN NGHE CÔ!!!
bờm hok biết sao nữa, kể từ cái ngày bờm rớt ĐT đến h mọi thứ cứ trôi qua 1 cách kì cục kì lạ mà chẳng biết lấy cái chi chặn lại nữa..cũng tự khi nào bờm thấy bờm tệ thật..mọi thứ trôi qua nhanh quá bờm hok theo kịp rồi đẩy bờm vào lối mòn..trc đây bờm chưa bao h muốn thất hứa 1 ai nhưng dạo này lại ngc lại..bờm có hứa tặng quà sinh cho 1 người nhưng cũng vì 1 lý do nhỏ mà bờm hok thực hiện đc..bờm giấu nhẹ nó trong lòng..rùi hình như có hứa vu vơ dẫn 1 người hay giúp đỡ mình đi ăn sáng mà ngặt nỗi người đó toàn đi học trễ..rồi thôi cứ dấu nhẹ đi là tốt nhất..bờm muốn có 1 quả đất riêng, 1 ông mặt trời riêng bờm sẽ hét hét thật to rằng "BờM GHÉT BờM LẮM"..ba bờm la bờm nhìu lắm nhưng bờm quen rồi..bờm mệt lắm..nhưng bờm cũng quen rồi..bờm nản lăm..nhưng bờm cũng quen rùi..có lẽ bờm là thèn trùm nhất lớp trong cái vụ chịu đựng này..bờm cũng nhìu lần tg chừng vượt hok nỗi ấy chứ..tự nhiên bờm thấy bờm giỏi thiệt..bờm tự cân bằng bờm bằng cái j nhỉ..bằng game..nhưng có 1 cách hay hơn là bờm tìm mọi cách bờm cười..
lại nhớ câu hồi sáng của Thầy Sơn:"Nhất nghệ tinh nhất thanh vinh". bờm tham quá ư? hok đâu
...bờm là ai? bờm hỉu.. lại nhớ cái future plan của con hôm trc.. bờm lại càng thấy bờm pải đạt được 1 thứ trước đã.. với bờm những kẻ chạy theo đồng tiền là kẻ mù, kẻ chạy theo danh lợi là kẻ điếc.. và kẻ có đc gia đình là kẻ hạnh phúc..nhưng bờm thà sẽ làm 1 tên mù trc.. để ít nhất con bờm sau này hok vất vả như cha nó bây h mà có thể nhịp chân viết 1 cái future plan như cái con hôm trc..hok biết tự bao h bờm đã nghĩ đến cái chuyện sẽ hok lấy vợ nếu chưa làm ra 100 triệu nhỉ =))..nhưng quả thật ngay bây h bờm thật sự rất thèm có 1 người để share mọi thứ có lẽ chưa đến lúc mà tốt hơn là share ở đây.
Hơn 12h, bờm nhảm quá

















