như vậy là cũng qua sinh nhật của Khuê, bây giờ tới sinh nhật của mình, không biết liệu có đứa nào chúc mừng mình hông đây. Buồn quá! Chắc năm nay sẽ vui hơn chăng ta.
Vào những ngày cuối tháng 10 này là chuyển sang tháng 11, ngày sinh nhật của Khuê cũng gần tới rồi.Năm ngoái mình chẳng có gì tặng nhỏ nên năm nay viết một bài để chúc mừng sinh nhật nhỏ vậy.
Không có bánh kem thì không thể là sinh nhật nhở:
Một cái bánh bự chảng nè Không quá nên dùng đỡ cách này xin Khuê thông cảm
Môt người được coi là cao nhất lớp 11.11 năm đó. Nỗi khổ về chiều cao luôn luôn đi kèm với những câu chọ đùa vui của lớp mình như là: "nhà mày ai cũng cao"... nhất là sau khi cô giáo sinh giảng bài biến dị gien thì nó bị quy tới bệnh :"XXY"- Claiphentơ- cao cổ, chân tay lêu nghêu,đần độn.Rốt cuộc nó cũng chẳng ngu chút nào thậm chí học rất được môn anh văn
Một bí thư gương mẫu rất được lớp yêu mến. Thường thì hắn bày ra rất nhiều trò chơi vui nhộn hay những cuộc đi chơi ngoài trời. Hắn chung sở thích với tui, từng là tấm gương tui noi theo nhưng bây giờ tui đã lên bằng hắn
"Một cô gái xinh đáo để nhưng rất chảnh"- theo lời của một thằng bạn trong lớp tôi.Nhưng theo tôi nhỏ cũng được. Mấy hồi đi chơi cung với lớp có sao đâu nhở.Tui thấy vui vì có những người bạn như thế
Phương. Đây là cô rất dễ thương của lớp 11.11. Tui còn nhớ hôm đi học thể dục ,lúc đó thông rụng đầy tụi con trai lớp tui liền hốt từng nắm hột thông quăng vào Phương rồi ngó lơ như hông biết ai làm hết làm nhỏ quay lên quay xuống quá trời luôn.Tui cũng tham gia ném nhỏ, rồi đột nhiên nhỏ hỏi :Ai quăng mình vậy ? tui mất hồn, rồi vơ2 lơ đi chỗ khác như hông biết. Ui chu choa may cái hồn:love:. Nghe nói năm nay nó hi sinh:worried: cầu mong cho nó qua khỏi...