My Opera is closing 3rd of March

Nhật ký tình yêu của Tôi

by Thanh Cương

Điều gì sẽ xảy ra?

Đã chia tay rồi ư? Tôi tự hỏi mình những câu hỏi như vậy nhưng vẫn rơi nước mắt nghẹn ngào. Dường như điều đó đối với mình quá nhanh, nó nhanh đến nỗi mình không kịp đáp ứng nổi.
Mỗi khi mình nghĩ tới Q. về việc này mình lại cầm lòng không nổi.
Mình đã trả lời với Q. mình không còn thương nữa. Không hiểu Q. nghĩ sao?- Đó là cái sự con nít trong mình, mình không được sự quan tâm của ai đó, giận dỗi rồi lại muốn trả đũa.
Nói tỏng ra là muốn ăn miếng trả miếng. Tính cách hồi đó giờ là như thế.
Không biết Q nghĩ sao nếu mình nói:
- Anh không thương em nữa. Anh yêu mất rồi nhỉ?

Chờ Nhau-Nguyễn BínhĐịnh gửi thư. Nhưng không đủ dũng cảm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.