Định gửi thư. Nhưng không đủ dũng cảm
Friday, December 10, 2010 7:11:08 AM
T rất bất ngờ về những điều bà nói ra trong lần chat trước. Bà nói như không một tí do dự, vậy là bà đã có ý nghĩ đó từ lâu rồi. T cảm thấy mình như con rối?- Suốt tới giờ bị điều khiển mà không biết.
Thật buồn cười là nếu như vậy mà t không nhận ra, thì t quả là thằng ngốc đặc tự mang mác yêu ai đó.
Mấy đêm nay t vẫn cứ nghĩ về điều này và cứ khóc thầm trong nước mắt. Mấy thằng trong nhà trọ cứ bảo sao có bụi hả. T cũng dối cho qua chuyện.
Nếu đã có ý đó thì tại sao không dứt bỏ sớm đi, để làm t day dưa như một thằng khờ vậy? Hay muốn nhìn t khóc để lấy niềm vui: Thằng này mê tao lắm đó. Quả thật t tưởng tượng cũng quá mức đi, một con người có tha hóa tới mức đó không nhỉ?
Hay đó chỉ là một điều mà người ta không nói?
T có những văn chương xàm xí, bà có gì?
Giận và hận + bực mình + không biết gửi thư đi đâu.
Thật buồn cười là nếu như vậy mà t không nhận ra, thì t quả là thằng ngốc đặc tự mang mác yêu ai đó.
Mấy đêm nay t vẫn cứ nghĩ về điều này và cứ khóc thầm trong nước mắt. Mấy thằng trong nhà trọ cứ bảo sao có bụi hả. T cũng dối cho qua chuyện.
Nếu đã có ý đó thì tại sao không dứt bỏ sớm đi, để làm t day dưa như một thằng khờ vậy? Hay muốn nhìn t khóc để lấy niềm vui: Thằng này mê tao lắm đó. Quả thật t tưởng tượng cũng quá mức đi, một con người có tha hóa tới mức đó không nhỉ?
Hay đó chỉ là một điều mà người ta không nói?
T có những văn chương xàm xí, bà có gì?
Giận và hận + bực mình + không biết gửi thư đi đâu.











