Phép màu có xảy ra không?
Saturday, January 8, 2011 6:21:30 PM
Mấy ngày qua thi cử mệt lè lưỡi, giờ đây mới có thời gian viết blog chơi, tại sao không chứ?
Tôi nhìn nhận mình quá sai lầm khi đặt lòng tin nơi người nào đó để rồi luôn nhận được hàng loạt thất vọng tràn trề.
Mình cười mình vì không quên được người ta. Ngốc, người ta có là chi đâu chứ, xấu hơn các cô gái khác, lùn nè... vậy mà sao vẫn lao đầu vào suy nghĩ làm gì? Đó là yêu ư? Vâng tôi nghĩ đó chính là tình yêu thật sự.
-Mày yêu con nhỏ đó à?
-Tôi thật sự nghĩ vậy, vắng một ngày không nghe giọng tôi cảm thấy bức rức khó chịu, có thể cáu gắt..., buồn cười nhỉ?
- Khùng!!!Nó có là gì đâu chứ? Nó đã quay đầu đi chỗ khác, mọi thứ giờ thay đổi rồi, mày chỉ là một thằng nhóc mới qua 20. Còn nó đã già rồi, mày vẫn vậy chỉ ngốc, ngốc và ngốc chứ không hơn được.
Tôi vẫn tự vấn lương tâm như vậy đấy. Nó có thể lấn át tâm trí tôi bất cứ khi nào, kể cả khi ngồi trên máy tính do đó bi giờ tôi hay mắc tật nói một mình. Tôi vẫn tin có một phép màu xảy ra, có không nhỉ?
Tôi nhìn nhận mình quá sai lầm khi đặt lòng tin nơi người nào đó để rồi luôn nhận được hàng loạt thất vọng tràn trề.
Mình cười mình vì không quên được người ta. Ngốc, người ta có là chi đâu chứ, xấu hơn các cô gái khác, lùn nè... vậy mà sao vẫn lao đầu vào suy nghĩ làm gì? Đó là yêu ư? Vâng tôi nghĩ đó chính là tình yêu thật sự.
-Mày yêu con nhỏ đó à?
-Tôi thật sự nghĩ vậy, vắng một ngày không nghe giọng tôi cảm thấy bức rức khó chịu, có thể cáu gắt..., buồn cười nhỉ?
- Khùng!!!Nó có là gì đâu chứ? Nó đã quay đầu đi chỗ khác, mọi thứ giờ thay đổi rồi, mày chỉ là một thằng nhóc mới qua 20. Còn nó đã già rồi, mày vẫn vậy chỉ ngốc, ngốc và ngốc chứ không hơn được.
Tôi vẫn tự vấn lương tâm như vậy đấy. Nó có thể lấn át tâm trí tôi bất cứ khi nào, kể cả khi ngồi trên máy tính do đó bi giờ tôi hay mắc tật nói một mình. Tôi vẫn tin có một phép màu xảy ra, có không nhỉ?











