My Opera is closing 3rd of March

Nhật ký tình yêu của Tôi

by Thanh Cương

Tôi đã yêu một người hay thất hứa.

Em hứa sẽ yêu tôi, rồi sau đó em nhanh chóng quay đi. Em hứa sẽ giành thời gian, em nói sẽ đi với anh và nhiều chuyện hơn nữa nó làm cho em không thể đến được bên anh.
Trần gian còn sót lại con ma nhà họ hứa, em hứa sẽ làm nhưng không làm được. Anh chờ đợi trong mỏi mòn. Tình yêu chúng ta như cây cà rem mút dở dang, em hứa sẽ cho nó sạch que nhưng trời nóng quá nó đã trở thành một đống nước, kiến bu. Anh để cây cà rem trong túi áo, nước chảy xuống quần, ướt, kiến cắn anh.

Tưng được thầy kể nghe câu chuyện vui, xàm xí nhưng bây giờ anh mới thấy thấm thía.

Tình yêu như một con chó, ta sẽ là một con người. Lúc đầu ta gặp nó ta sợ sệt, về sau khi hết sợ thì ta muốn tới gần. Mình càng tới gần thì con chó càng ngày càng chạy xa. Khi mình chạy đi thì nó rượt ngược lại, rồi cắn cho ta một cái đau nhói có khi phải đi chích ngừa. Tình yêu là vậy đó.
Từ nay xin chừa không thèm thịt chó nữa.
Vui nhất là khi ngồi không mà tưởng tượng chó sẽ chạy theo mình, mơ càng nhiều thất vọng càng nhiều.

Phép màu có xảy ra không?Cảm thấy cô đơn và trống vắng.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.