My Opera is closing 3rd of March

Nhật ký tình yêu của Tôi

by Thanh Cương

13/01/11

Chẳng thể hiểu bọn họ đang nghĩ gì. Giả nhân hay là giả nghĩa. Không biết tại sao bọn họ lại cứ đối địch với mình. Mỗi lần gặp nhau là cứ muốn xỉa mói, gây gỗ. Con gái gì lạ kinh khủng! Mà thôi, theo lời thằng Hơn: "Mày cũng thật rãnh khi cãi nhau với con gái, và nó cũng thật rãnh khi cãi nhau với mày..." Đúng là một lời xin lỗi sẽ là cần thiết, dù gì mình cũng lớn rồi mà.

Lúc trưa ăn cơm D có mở miệng với mình mấy tiếng, nhưng chẳng biết nói sao để tiếp tục. Con người mình dường như chỉ nằm trong khuôn khổ nhút nhác, không có gì cao hơn.

Hôm qua hơi bực vì Q nghĩ mình đang tính: "Kua D". Thật khủng khiếp, tính cách mình lăng nhăng để người ta nghĩ mình như vậy sao?

Trước đó nữa mình nhớ đã có mấy lần bả chê thằng P, rồi bây giờ nói không nói xấu. Thật đúng là chẳng thể tin được ai- Sao đời lại cứ như vậy nhỉ, mình cũng nói xấu bả mất rồi:((. Cầu mong đừng đọc được cái này.

Nếu được thì tôi hứa với lòng mình sẽ mua quà tặng xin lỗi bà D. Còn bà Q thì đừng hòng.

P/s: Đang cố gắng sửa đổi từ từ. Không có ai hoàn hảo được.

Cảm thấy cô đơn và trống vắng. 13/01/2011 More

Comments

mai thanh cươngbomt Saturday, January 15, 2011 3:22:52 PM

Vậy mà mình đã tặng quà cho Q mới hay chứ!!! Không hiểu chính mình nghĩ gì và làm gì nữa. Ha ha

Write a comment

New comments have been disabled for this post.