My Opera is closing 3rd of March

Nhật ký tình yêu của Tôi

by Thanh Cương

15/01/11

Thầy Khánh vẫn vui và tin buồn đến lớp. Nghe An nói mọi hoạt động phong trào của toàn lớp sẽ bị xóa sạch trừ phong trào: Bóng đá và đi học tập lớp dinh dưỡng. Nghĩ cũng hơi tếu nhưng đó cũng là hình phạt thích đáng cho những ai đã phạm phải. Tôi cũng không quan tâm đến lắm. Buổi hôm đó tôi tình cờ chạm vào người bả( Xấu hổ chết đi được), bả giật một cái thật mạnh và nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Liệu có còn không một tí ti của tình yêu khi xưa? Tôi cảm thấy là đầy thù và hận.

Trưa đó khi ra về, tôi nhận được con điểm của môn web: 7 điểm. Thật ngoài cả mong đợi và còn vui hơn nữa chính là việc thằng nhóc em( tôi gọi nó là em bởi vì nhỏ tuổi) từ Thủ Đức vào đây thăm tôi, bọn chúng tôi đã có một chuyến đi chơi thú vị. Còn gì vui hơn khi có người nhớ đến mình thật như Bá Nha Tử Kỳ tình cờ gặp.

Dong duổi và thời gian tíc tắc nhanh như chớp vậy, chúng tôi kết thúc cuộc chơi bằng một bữa ăn hủ tiếu gõ linh đình. Bụng ai cũng no căng, chúng tôi thở phì phò cảm giác như là đang ôn lại lúc trước vậy.

Chiều nay mắt tôi lại dở chứng khi đi chơi về, lúc đó nhóc Nhật chở tôi trên chiếc wave, tôi nhìn chung quanh thưởng thức buổi chiều tà. Tôi nhìn thấy một chiếc áo khoác màu xanh có vòng trắng tròn ở giữa. Tôi chợt thấy nhớ người chủ của chiếc áo xanh mà tôi hằng quen. Một bên mắt tôi nheo lại tỏ ra khinh mắt mình. Tại sao lại nhìn ra người khác thế này? Và tôi lấy tay đập vào chiếc nón bảo hiểm ( Nếu sau này gặp tôi mà thấy tôi đập vào đầu là các bạn biết vì sao rồi đó). Một lúc sau thằng Nhật lại chạy ngang qua một người mặt chiếc áo khoác khác. Tôi lại dán mắt vào cô ấy, chiếc áo ấy. Gì vậy Cương, mày như một đứa trẻ dứt sữa đột ngột và luyến tiếc hương vị đó chăng? Không, tôi không phải là đứa trẻ và cũng không phải như vậy, tôi thực sự đã lớn lên và trở thành một người lớn. Tôi chọn chiếc áo ấy sẽ mãi không phai mờ cho lựa chọn này. Một lúc sau trấn tĩnh lại tôi mỉm cười và ngoái theo một chiếc khoác sọc trắng ngang, cái áo mà người yêu tôi đã từng mang hồi ấy.

14/01/11 15/01/11 More

Write a comment

New comments have been disabled for this post.