Biết gì không cô gái bé nhỏ?
Monday, March 26, 2012 4:39:56 PM
Biết gì không cô gái bé nhỏ?
Nơi mà ta gọi là con tim, nơi ấm áp nhất trong tối hôm nay đấy. Em gọn lỏn nằm trong tay anh, bé bỏng và êm dịu lắm, mặc cho tiếng xe chạy trên đường, những dòng người đi lại. Nhìn em, anh lại thấy yêu em lắm tựa như một đứa bé con.
Lại vu vơ, tối nay bận kinh khủng, nhìn căng con mắt vào máy tính, xử lý liên tục cho mấy tên. Hết hỏi cái này lại chung cái kia lại phải cân bằng với việc nc với em, muốn khóc luôn dị đó. Sau đó nhìn lại mắt mình mờ mờ đi hẳn. Rồi tẩn mẩn kéo chỉnh khung word cho em. Cô bé lại thấy rắc rối mà lười nữa rồi, buồn em quá. Mai lại phải đi làm sớm rồi, lại nhớ em.
Lại chuyện gì đó làm em không vui; cô bé nhóc con của anh lại suy tư gì đó à? Xin xắn lắm nhưng đừng buồn nhé, anh bận nhưng anh tự hào vì mình luôn nghĩ về em. Ngủ ngon đi nào. Khi chấm dứt một ngày thì chúng ta còn lại một con ngọn lửa để soi cho chúng ta đêm tiếp theo.
Ngủ ngon em nhé.
Anh yêu em
Nơi mà ta gọi là con tim, nơi ấm áp nhất trong tối hôm nay đấy. Em gọn lỏn nằm trong tay anh, bé bỏng và êm dịu lắm, mặc cho tiếng xe chạy trên đường, những dòng người đi lại. Nhìn em, anh lại thấy yêu em lắm tựa như một đứa bé con.
Lại vu vơ, tối nay bận kinh khủng, nhìn căng con mắt vào máy tính, xử lý liên tục cho mấy tên. Hết hỏi cái này lại chung cái kia lại phải cân bằng với việc nc với em, muốn khóc luôn dị đó. Sau đó nhìn lại mắt mình mờ mờ đi hẳn. Rồi tẩn mẩn kéo chỉnh khung word cho em. Cô bé lại thấy rắc rối mà lười nữa rồi, buồn em quá. Mai lại phải đi làm sớm rồi, lại nhớ em.
Lại chuyện gì đó làm em không vui; cô bé nhóc con của anh lại suy tư gì đó à? Xin xắn lắm nhưng đừng buồn nhé, anh bận nhưng anh tự hào vì mình luôn nghĩ về em. Ngủ ngon đi nào. Khi chấm dứt một ngày thì chúng ta còn lại một con ngọn lửa để soi cho chúng ta đêm tiếp theo.
Ngủ ngon em nhé.
Anh yêu em











