Giấc mơ.
Monday, April 2, 2012 3:20:42 PM
Giấc mơ.
Tôi thấy mình đang đứng trước em, rủ em đi biển, nơi đẹp nhất và lãng mạng nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Biển buổi sáng năm giờ, mờ mờ sương và mặt trời từ đàng đông ló dạng. Tôi dắt tay em đi tới một bờ cát mịn. Em khẽ bước theo miệng cười mỉm. Gió mát, anh ngồi xuống, kéo em theo xuống. Anh ngồi đằng sau em, đôi tay anh khẽ vòng ôm nhẹ em vào lòng. Trời sáng se lạnh, anh hướng tay về phía mặt trời. Mặt trời bắt đầu lên, gió biển yên lặng hơn, anh không còn thấy lạnh nữa. Anh ôm em cười khì khì, chúng ta nói chuyện gì đó rất vui và em đồng ý.
Anh thấy một ngôi nhà, anh chuẩn bị đi làm. Em đứng trước, chào tạm biệt anh. Chúng ta là vợ chồng rồi. Anh cười mỉm, nhìn em rồi bước rảo lên xe buýt. Anh lên nhìn xa, em đang vẫy tay...
--- Hết, đến lúc này mấy tên trong nhà trọ đã quậy làm mình thức dậy, ức chế !!! >< ---
Tôi thấy mình đang đứng trước em, rủ em đi biển, nơi đẹp nhất và lãng mạng nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Biển buổi sáng năm giờ, mờ mờ sương và mặt trời từ đàng đông ló dạng. Tôi dắt tay em đi tới một bờ cát mịn. Em khẽ bước theo miệng cười mỉm. Gió mát, anh ngồi xuống, kéo em theo xuống. Anh ngồi đằng sau em, đôi tay anh khẽ vòng ôm nhẹ em vào lòng. Trời sáng se lạnh, anh hướng tay về phía mặt trời. Mặt trời bắt đầu lên, gió biển yên lặng hơn, anh không còn thấy lạnh nữa. Anh ôm em cười khì khì, chúng ta nói chuyện gì đó rất vui và em đồng ý.
Anh thấy một ngôi nhà, anh chuẩn bị đi làm. Em đứng trước, chào tạm biệt anh. Chúng ta là vợ chồng rồi. Anh cười mỉm, nhìn em rồi bước rảo lên xe buýt. Anh lên nhìn xa, em đang vẫy tay...
--- Hết, đến lúc này mấy tên trong nhà trọ đã quậy làm mình thức dậy, ức chế !!! >< ---











