My Opera is closing 3rd of March

Nhật ký tình yêu của Tôi

by Thanh Cương

Cảm thấy cô đơn và trống vắng.

Sáng nay moi người chung nhau đi hát karaoke để mừng thi xong các môn học. Vui lắm, nhưng họ cứ nhắc đến chuyện của mình. Chia tay thì sao nó đâu phải cái gì ghê gớm lắm. Thật sự tôi buồn và trống vắng lắm, tôi không biết tại sao nhưng tôi sợ, sợ hãi khi mình quay lưng đi em sẽ đến bên một người khác. Tình cờ nghe những bài hát đúng tâm sự tôi bỗng dưng nín lặng rồi khẽ quệt ngang vì sợ người khác nhìn thấy. Tôi dễ khóc thế sao? Phải, tôi cũng đã khóc mấy lần rồi mà thêm lần nữa có sao đâu, rồi tôi đổi sắc cười nhanh nhẹn. Tôi cứ tưởng đó là lúc mình đau nhất. Tại sao mình mau ra nước mắt vậy chứ? Mình ước được nhanh về nhà, trốn chạy khỏi hình bóng đang ám ảnh trong đầu hiện giờ, làm sao quên được đây? Lúc trước còn có người để than thở, giờ đây chỉ còn ta với ta.

Tôi đã yêu một người hay thất hứa.13/01/11

Write a comment

New comments have been disabled for this post.