My Opera is closing 3rd of March

ttt

hhhh

Subscribe to RSS feed

February 16, 2009

February 16, 2009 magnify
Anh đang nghĩ về những ngày của chúng ta, sau này. Em sẽ là một bà vợ dễ chịu chứ? Sẽ không bắt anh ngủ sofa và nhắc các con rằng đừng lười biếng giống như cha của chúng, bởi 1 cái sofa sẽ không đủ cho 4 người và e rằng sẽ có người giữa đêm bị rơi xuống đất...

Anh nghĩ về những buổi sáng, khi anh thức dậy và đi làm. Khi anh trở về nhà và kết thúc ngày hôm đó bằng một giấc ngủ. Trước và sau đó đều là nụ hôn của em, thật ngọt ngào và em sẽ làm điều đó cho anh đến khi mình có chắt và cứ mãi như thế ...

Anh nghĩ đến những bộ phim hoạt hình, tất nhiên là những bộ phim mà anh, em và các con cùng xem mỗi cuối tuần. Rồi kết quả là thiếp cả đi cạnh đống bánh kẹo và bắp rang bơ. Những giấc mơ ngọt và ... sâu răng .

Anh nghĩ đến những điệu nhảy khi em đứng lên bàn chân anh, cùng những bản nhạc nhẹ nhàng. Rồi em sẽ thích, và rồi sẽ đi theo anh suốt đời.

Anh nghĩ tới việc em trên người là bikini bunny với tai thỏ và cái đuôi hồng, chế giễu con sư tử là anh . Anh sẽ không tha cho em đâu, đồ quyến rũ .

Anh đang nghĩ tới lời cầu hôn của anh, "em làm vợ anh nhé", hay "em làm mẹ của con anh nhé"? Có phải bắt đầu như trong những bộ phim lãng mạn không? "Anh muốn nói 1 chuyện rất quan trọng, và anh đã nghĩ rất nhiều tới điều này, biết bắt đầu từ đâu nhỉ. ... Em làm vợ anh nhé, hay Em làm mẹ của con anh nhé... có phải bắt đầu như trong những bộ phjm lãng mạn không? ...",

Anh đang nghĩ và nhớ ...

Không biết, đây là lời dụ dỗ hay lời cầu hôn. Dù sao anh sẽ làm, em sẽ thuộc về nơi anh, em sẽ là vợ anh, em sẽ mặc bunny, sẽ có các con, sẽ nhảy trên chân anh, sẽ sâu răng, sẽ hun anh, và sẽ rơi xuống đất ... giữa đêm ...

Anh Yêu Em!


February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28