My Opera is closing 3rd of March

ttt

hhhh

Subscribe to RSS feed

3 Days Left

3 Days Left magnify
3 Ngày nữa, đếm ngược cả tháng trời, giờ chỉ vẻn vẹn còn 3 ngày. Sắp được về nhà.

Bangkok, mình bắt đầu làm quen được với c/s ở đây, cũng là lúc phải xa nó. Chưa được đi biển lần nào, nghe nói Pataya đẹp, Samet đẹp (nhầm tên?), đặc biệt Phukhet đẹp. Không đi được nhiều ngòai mấy shopping central lớn (tất nhiên là ngắm thôi). Haizz, nếu có cơ hội lần thứ 2, chắc chắn phải đi. Nếu không thì tự đi tour vậy, keke, nói chung kiểu gì cũng phải đi một lần cho đỡ phí cuộc đời, haha.

Bangkok, mình thích con người và nơi đây, cũng thích ở đây, nhưng không thích một mình. Cũng bắt đầu quen với vài món ăn (ít cay), biết đc món nào hợp khẩu vị hay ko, được cái đồ ăn cũng phong phú lắm. 1 tháng rồi chưa được miếng nem nào vào miệng, thèm rỏ ...

Bangkok, thích mùa hè có gió như ở đây, nhưng mùa đông HN vẫn hơn chứ. Điểm này HN ăn đứt.

Bangkok, thích phụ nữ HN hơn (vì vợ ở HN mà ). Mà chả hiểu sao ngòai đường tòan phụ nữ (có phải tòan lady-boy?).

Còn 3 ngày, mà còn bao nhiêu là việc, bắn tỉa mấy hôm mà vẫn không xong, ác vật. Phải để vợ iu ngủ trước, giờ đêm hôm lọ mọ thức chờ chồng, thương lắm. Đã gầy mà lại gầy hơn, mắt thì thâm quầng, hic hic.

3 ngày nữa, về nhà nhậu nhẹt bù khú, đàn đúm. Hết cảnh đi làm về là đi làm một bát mì đùi gà, mua 1 cốc chè thái, về nhà thơm thơm, bật máy tính chờ vợ và thường thức cốc chè trong lúc đó. Đi ngủ là công việc cuối cùng.

3 ngày nữa, được ôm vợ, hun ngọt, làm xe ôm miễn phí, ăn nem chua rán tẹt ga, cưỡi con phi thuyền vi vu khắp nơi. Thưởng thức cái lạnh của HN trong vòng tay rõ ấm của vợ hiền.

Trời ơi, viễn cảnh thật là tuyệt vời, tự nhiên có động lực quá ... làm việc tiếp thôi. Lọ mọ cày cho nhanh để viễn cảnh thành thực tại.

Nhớ vô cùng tận.!!!
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28