My Opera is closing 3rd of March

ttt

hhhh

Subscribe to RSS feed

October 16, 2008 - The Day of Month

October 16, 2008 - The Day of Month magnify
Today, 16 tháng 9 năm 2008.

1 năm 9 tháng cho ngày chúng mình quen và bên nhau (Hy vọng 100 năm sau, con chúng mình, lúc ấy già lụ khụ, đeo kính lão, bắt đầu ngồi viết blog về ngày đầu gặp nhau

của bố mẹ nó). Xa gia đình, người thân, xa bạn bè, nhất là xa em, trong ngày đặc biệt này. Mỗi tháng 1 lần, không ít nhưng đủ để có 1 ngày thật ý nghĩa trong tháng, ngày của

chúng mình. Hàng tháng, là ngày chúng mình cùng nhau làm một điều đặc biệt, tìm một món đặc biệt để ăn, hoặc chỉ đặc biệt nhưng bình thường là cùng đi chơi. Tháng này lỡ

ko cùng em được rồi, đành làm quả blog cho em đỡ tủi thân (mặc dù anh đây tủi thân lắm vì ko được vợ làm j cho nhưng bt). Đợi khi anh về nhé, bù đưa em đi chơi, bù ăn

món đặc biệt, bù ôm suốt cả ngày, bù hôn ướt át.

HN lành lạnh rồi, bên này vẫn nóng kinh, may là cty có điều hòa, nhà cũng có điều hòa, xe điện cũng điều hòa, quán ăn cũng điều hòa (nói chung đỡ tủi hơn). Nhớ HN lạnh,

nhưng sắp về rồi, hy vọng tới nhà là rét căm, rét cho 2 hàm răng đập vào nhau, cho em phải tìm đến anh, và môi em cũng phải như thế :| (tất nhiên, tay em cũng vậy).

Việc còn nhiều lắm, viết cho em đỡ nhớ, và cũng đỡ nhớ em (ko bít đỡ di hay nhớ hơn). Chắc hôm nay phải overtime rồi. Anh ngồi chổng lên viết cho em, rồi lại chổng lên

làm việc. Kết luận lại là nhớ em hơn làm việc, và yêu em như bất kỳ lúc nào.
Yêu em, yêu vợ, yêu lắm, chờ anh về nha, 2 tuần nữa thôi. Chùn chụt!

Ngày của chúng mình, anh của em.

(bọn Thái nó đi qua, đọc chữ mình type như là đọc kinh thư, haha, đố hiểu đấy).
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28