Sự Thật của Giả Dối ?
Monday, September 29, 2008 5:12:00 PM
Hôm nay có chút gió, tôi cảm giác được cái lạnh se se mà mới năm trước được hưởng thụ đâu đây. Gọi là hưởng thụ bởi tôi nhắc lại, rằng tôi thích mùa đông, dù mùa đông ấy có lạnh tới đâu đi nữa.
Tìm lại một chút cảm hứng, để viết, "đi" cái sự "buồn" mà tôi cần phải giải tỏa ngay lúc này, có lẽ vì món mắm tôm buổi trước. Tôi là một người luôn hướng tới việc giải quyết vấn đề bằng tình cảm hơn là lý trí. Luôn như vậy bởi tôi nghĩ tôi là người đa cảm, mà cũng có thể vì thế, đôi khi, tôi không thích nhìn những việc được giải quyết bằng lý trí. Có thể là tôi chưa và không được đào tạo về tâm lý học, nên tôi không hiểu rõ con người, cùng với sự kém cỏi về kiến thức xã hội, nên cuộc sống của tôi chỉ tròn vo trong cái bọc tình cảm. Và tất nhiên, tôi không hiểu con người.
Con người phức tạp hơn những gì tôi nhận định, càng lớn tôi càng thấy rằng tôi không hiểu gì cả, càng tìm hiểu tôi lại càng bế tắc. Bạn có thể nhận định một ai đó nói thật hay nói dối ? chắc chắn không ? Bạn đánh giá qua ánh mắt, cử chỉ, trạng thái, hành động ? Đúng, nhưng cũng có thể bị làm giả. Để đánh giá sự vật, bạn cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa cảm giác, đánh giá, và sự hiểu biết của bạn tới sự vật. Song cũng có thể bị làm giả.
Tôi ngờ vực và không biết nên tin hay không vào điều mà từ trước đến giờ tôi vẫn tin. Tôi đánh giá lại hiện tượng để rồi mỗi lần làm điều đó lại ra một kết quả khác nhau. Cũng đúng, vì tôi là con người, con người có tình cảm, và con người phức tạp.
Bạn nghĩ rằng điều bạn nói ra, chỉ bạn biết là đúng hay sai? Giờ tôi lại nghi ngờ về cả bản thân mình, có phải là tự dối mình và không chấp nhận sự thật. Mà sự thật là gì nhỉ, sự thật của giả dối của điều giả dối đối với sự thật mà nó giả dối ấy?? Điên mất!
Hết cảm hứng rồi. Dù sao, tôi cũng ko hơi đâu phân tích tâm lý con người làm gì. Chỉ muốn khuyên các bạn, hãy thay tôi làm điều đó.
Tìm lại một chút cảm hứng, để viết, "đi" cái sự "buồn" mà tôi cần phải giải tỏa ngay lúc này, có lẽ vì món mắm tôm buổi trước. Tôi là một người luôn hướng tới việc giải quyết vấn đề bằng tình cảm hơn là lý trí. Luôn như vậy bởi tôi nghĩ tôi là người đa cảm, mà cũng có thể vì thế, đôi khi, tôi không thích nhìn những việc được giải quyết bằng lý trí. Có thể là tôi chưa và không được đào tạo về tâm lý học, nên tôi không hiểu rõ con người, cùng với sự kém cỏi về kiến thức xã hội, nên cuộc sống của tôi chỉ tròn vo trong cái bọc tình cảm. Và tất nhiên, tôi không hiểu con người.
Con người phức tạp hơn những gì tôi nhận định, càng lớn tôi càng thấy rằng tôi không hiểu gì cả, càng tìm hiểu tôi lại càng bế tắc. Bạn có thể nhận định một ai đó nói thật hay nói dối ? chắc chắn không ? Bạn đánh giá qua ánh mắt, cử chỉ, trạng thái, hành động ? Đúng, nhưng cũng có thể bị làm giả. Để đánh giá sự vật, bạn cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa cảm giác, đánh giá, và sự hiểu biết của bạn tới sự vật. Song cũng có thể bị làm giả.
Tôi ngờ vực và không biết nên tin hay không vào điều mà từ trước đến giờ tôi vẫn tin. Tôi đánh giá lại hiện tượng để rồi mỗi lần làm điều đó lại ra một kết quả khác nhau. Cũng đúng, vì tôi là con người, con người có tình cảm, và con người phức tạp.
Bạn nghĩ rằng điều bạn nói ra, chỉ bạn biết là đúng hay sai? Giờ tôi lại nghi ngờ về cả bản thân mình, có phải là tự dối mình và không chấp nhận sự thật. Mà sự thật là gì nhỉ, sự thật của giả dối của điều giả dối đối với sự thật mà nó giả dối ấy?? Điên mất!
Hết cảm hứng rồi. Dù sao, tôi cũng ko hơi đâu phân tích tâm lý con người làm gì. Chỉ muốn khuyên các bạn, hãy thay tôi làm điều đó.








