My Opera is closing 3rd of March

ttt

hhhh

Subscribe to RSS feed

Hà nội, ngày mở rộng

Hà nội, ngày mở rộng magnify
Tính ra thì đã đến ngày thứ 7, những giọt nắng, những cơn mưa hà nội giờ mật độ bao phủ rộng hơn trước rất rất nhiều.

Ngày thông báo HN mở rộng, tôi hơi ngỡ ngàng. Một HN đẹp thế, với 36 phố phường chia ô tăm tắp, bao phủ những con đường bởi thật nhiều cây xanh, và những mùi hương của hoa sữa trên con phố tôi sống thời thơ ấu nữa chứ. Tôi đã phải thốt lên "HN có con bò vàng", và thực sự là thế. Tôi phải chia sẻ bầu không khí HN cho những con đường đầy bụi và quê mùa, tôi không phải chê trách hay khinh rẻ gì vùng ngoài, nhưng thực sự là nó ít cây và bụi bẩn. Tôi chỉ nhận thấy một cái gì đó rất xô bồ , đứng từ trong HN nhìn ra. Một HN ngàn năm văn hiến, có lúc nào khi quận Hoàn Kiếm trở thành quận ven sông ?, đúng là thế khi bạn khoanh một vòng tròn và tìm điểm trung tâm của HN đã mở rộng.

Sông kia rày đã lên đồng,
Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai
Vẳng nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò

[Sông lấp - Tú Xương]

Tôi thích bài thơ này, một miền quê nhẹ nhàng, với những con sông và những bến đò chiều. Tôi vốn là người thích những điều giản dị hơn, và biết rằng theo thời gian những điều trên chỉ còn là ký ức, một nỗi da diết về những gì không còn tồn tại. Có lẽ giờ HN không còn được "thanh tịnh" như trước, và tôi cũng hoài niệm về một thời HN mà chỉ còn trong những bức ảnh được bảo tồn, lưu giữ.

Gần đây, được đọc rất nhiều những bài viết, những blog về điều này, họ chê trách, mỉa mai việc mở rộng của HN như kiểu họ chê trách việc đội mũ bảo hiểm và ngày ngày ra đường vẫn có một cái nồi cơm điện trên đầu họ. Tôi hoài niệm, tiếc rẻ, song tôi bất bình về những điều trên. Theo tôi, HN mở rộng là rất đúng, và có thể sẽ là cực kỳ tốt nếu có một đường lối quy hoạch đúng đắn. HN sẽ chỉ như một cái bọc cao su, mà người người chui vào, nó phình to và có ngày phát nổ. Sao ko so sánh HN cái thời mà tôi đi trên đường thoáng mát, thoải mái, không bụi bẩn và đầy những xe cộ như bây giờ. Con người thì xô bồ và tạp. Cách giải quyết duy nhất là giãn dân, mở rộng HN với mục đích đó. Niềm tin của tôi tăng lên sau hôm được xem trên TV về một lãnh đạo đất nước nói về việc quy hoạch vùng mở rộng sau sát nhập. Đúng vậy, nếu như quy hoạch cũng như tổ chức đúng đắn, HN sẽ lớn mạnh và tuyệt hơn lúc này rất nhiều. Những con đường đầy cây cối, rộng lớn, những tàu điện ngầm và xe công cộng nhiều hơn. Con người càng văn minh thì càng có ý thức và văn hóa, trong cả cách đi lại. Xét về sự văn minh, gần đây tôi đã thấy người tham gia giao thông văn hóa hơn rất nhiều rồi.

Tôi hy vọng, theo thời gian, HN lớn rồi sẽ mạnh! Ít dần đi những con người không biết đóng góp mà chỉ biết ngồi đáy giếng mà chê với trách.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28