Hết Hết Hết Hết Tết Rồi !!!
Sunday, February 10, 2008 4:34:00 PM
Tết hết, hết Tết, ngày mai tiếp tục cày, trâu mà.
Ngày cuối uống nhiều nhiều một chút, lúc này đang mệt lắm, nhưng chẳng thèm ngủ tẹo nào. Không còn những ngày nghỉ dài dài mà chẳng phải lo nghĩ xem ngày mai mình sẽ phải tiếp tục làm những gì. Cũng chẳng còn những con đường không có bụi, không ô tô tải, đường phố vắng hoe. Không còn nữa những ság tĩnh lặng, xuống đường không một bóng người, chỉ thấy sao vàng cờ đỏ, đỏ khắp nơi.
Biết là vui thì cũng có chừng mực, đôi khi nên kết thúc dở dang như trong những cuốn bi kịch, nuối tiếc một tí, hờn trách một tí, giá như một chút. Biết là thế nhưng vẫn hơi hẫng hụt. Hít một hơi thật dài, thở từ từ, lấy sức cho một năm mới tốt hơn. Hôm mùng 1 đi chùa, cầu nguyện cho tất cả người thân, bạn bè, những người xung quanh có sức khoẻ thật tốt và một năm thật vui vẻ hạnh phúc!
Ngày cuối uống nhiều nhiều một chút, lúc này đang mệt lắm, nhưng chẳng thèm ngủ tẹo nào. Không còn những ngày nghỉ dài dài mà chẳng phải lo nghĩ xem ngày mai mình sẽ phải tiếp tục làm những gì. Cũng chẳng còn những con đường không có bụi, không ô tô tải, đường phố vắng hoe. Không còn nữa những ság tĩnh lặng, xuống đường không một bóng người, chỉ thấy sao vàng cờ đỏ, đỏ khắp nơi.
Biết là vui thì cũng có chừng mực, đôi khi nên kết thúc dở dang như trong những cuốn bi kịch, nuối tiếc một tí, hờn trách một tí, giá như một chút. Biết là thế nhưng vẫn hơi hẫng hụt. Hít một hơi thật dài, thở từ từ, lấy sức cho một năm mới tốt hơn. Hôm mùng 1 đi chùa, cầu nguyện cho tất cả người thân, bạn bè, những người xung quanh có sức khoẻ thật tốt và một năm thật vui vẻ hạnh phúc!








