My Opera is closing 3rd of March

ttt

hhhh

Subscribe to RSS feed

Đừng cố hiểu entry này!

Đừng cố hiểu entry này! magnify
1 Năm trước nhúng cái X'mas Countdown vào blog, giờ sắp được một vòng. Thời gian trôi nhanh không tưởng. Xmas ngỡ vừa mới hôm nào, vậy mà sắp đón năm nay rồi.

Lâu rồi mới thoáng chút trống trải, như lúc này. Không phải tại ai, không tại thiếu thốn, mà tại thời gian. Ai cũng biết là cái không dừng và không chịu đợi một ai, là thời gian. Ai cũng biết thay đổi vốn tỉ lệ thuận, luôn đi cùng thời gian. Nhưng thời gian trôi càng nhanh, thay đổi càng chóng mặt, làm người ta choáng váng.

1 năm, tính từ thời điểm này của năm ngoái, hình như chẳng có gì. 1 năm, 1 năm trước, hình như có nhiều thứ. Thay đổi hay là được - mất ?! Tốt hay xấu ?! Cảm nhận rõ rệt về sự thay đổi, bản thân thay đổi, môi trường thay đổi, xung quanh đổi thay. Hôm nay tìm trăng để ngắm, nhưng chẳng phải ngày rằm. Trung Thu vừa rồi làm j nhỉ ???

Cảm giác của năm trước trở về, làm j khi như thế này của thời gian trước nhỉ. Lòng vòng ngắm nghía, hóng gió, than thở rồi về nhà ngủ (có chắc ngủ được ?!). Thấy mất một thứ gì đó, hình như nó đã là quá khứ. Đành mỉm cười vậy.

Hình như già rồi (?), muốn bồng bột quá, đã bao giờ bồng bột chưa nhỉ (?).
Nói chung là cũng chỉ đến thế mà thôi !!!

[Tặng 1 bông hoa Hướng Dương cho người đang nơi tận cùng]
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28