My Opera is closing 3rd of March

ttt

hhhh

Subscribe to RSS feed

Chém Cha Cái Kiếp ... ấy ... Chung =))

Chém Cha Cái Kiếp ... ấy ... Chung =)) magnify
Cả đời viết blog đến giờ, chưa có một entry nào mình theo đường lối "vô văn hoá" . Toàn là văn minh với cả lịch sự, đúg fog cách Hà Nội ngàn năm văn hiến nơi một tôi rất là "văn hoá"... vãi .

Vỏ bọc, tất cả là cái vỏ để bao bọc hết những gì gọi là xấu xa, gọi là dơ bẩn, hay nhẹ nhàng hơn dịu dàng hơn là 2 từ "bản chất" . Hôm nay open blog với một entry thật là bốc mùi , đầy chất cặn bã với văn phong của một-con-người, sốg và làm việc ở tầng dưới cùng của xã hội (hay còn gọi là Sóng Ở Đáy Sông ).

Nản hẳn, chán hẳn, chán tất . Cuộc sốg với vô vàn những thứ hỗn độn - đập vào cùng một lúc, vừa dồn vừa ép , cứ đấm rồi lại xoa người ta để rồi rạn-nứt-dần-dần và rồi kết quả là vỡ-tan .

Ờ, thì chán lắm rồi, gọi là gì cũng được. Hãy dùng những từ văn hoá nhất, thời thượng nhất như "sờ chét", hay bốc mùi và bẩn thỉu như "bệnh hoạn" . Hãy cứ tưởng tượng và đem suy tưởng đó vào những tờ giấy trắng, vẩy lên nó một vài chấm xanh-hoà-bình, tô một chút đỏ-của-máu rồi hất vào đó một đống mực đen ngòm, thế mới giống! Đang thế đấy, bức tranh miêu tả sống-động những nơ-ron thần kinh đang vắt vẻo, rối rắm và vô thức chả khác gì đường fố Hà Nội Những Năm 2000 . Nản lắm rồi .

Giá như, quyển sách Giá Như và Biết Thế, xuất bản hàng triệu cuốn, tái bản hàng tỉ lần mà vẫn đông người mua. . Biết thế thì đã ko làm thế (đã giàu ). Giá như nắm bắt được cái hồn của 2 chữ "mặc kệ", sao cứ phải ôm đồm, phải suy nghĩ, phải vắt kiệt óc để gắng sắp xếp và làm theo những-điều-cần-biết .

Chỉ mong được bay lên trời (lái máy bay ) , chỉ muốn được trút bỏ (cởi quần áo), chỉ muốn được vô nghĩ (bị điên), chỉ muốn được gột rửa (nhảy cầu Chương Dương). Ờ thì thế, muốn thế nhưng đời lại đek cho thế mới đau chứ. Máy bay thì chỉ lo hạ cánh sớm, quần áo thì sợ bị chiếm đoạt , điên thì lại tiếc cái suy-nghĩ, nhảy cầu thì sợ ko biết bơi... .

Bỏ hết, chán lắm rồi, chả có cái gì là ra cái gì cả ...
Tôi, là một, là tôi, là trước nhất .


February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28