taG me nOw
Friday, July 6, 2007 3:04:00 PM
Dưới đây là nguyên văn một cái quick comment con bé nó gửi cho mìn
"
Smile: May oi sorry nhe, nhung may bi Tag roi. Nho viet 7 dieu ve ban than va tim 7 nguoi ke tiep nhe".
Lúc đầu chả hiểu cái "mô" ở đâu mà "tê" thế, đến lúc ngồi đọc blog của thằng bạn mới hiểu taG nó là cái j, quái quỷ, quái đản, mất thời gian - nhưng gặp đúng lúc mìn thừa thời gian nên nó trở thành trò giết thời gian và có ý nghĩa
!!!
Lại cóp nhặt cái luật chơi về để mọi người hiểu hơn, đúng hơn là để tất cả những ai là người-được-lựa-chọn biết được phải-làm-gì, và phải-trả-thù-ai. Luật chơi như sau:
* Nếu bạn gặp một ai comment cho bạn, nói rằng bạn bị taG thì hãy chuẩn bị tinh thần, suy ngẫm nội dung cho một entry trước tiên nhé
.
* Viết gì nhỉ? 7 sự thật hoặc chăng là 7 sở thích của bạn (là lá, mỗi người một khác)
* Trả thù - ĐúnG vậy, hãy trả thù người nàO cOmment cho bạn bằng cách viết thêm bên dưới entry vừa viết danh sách 8 người-bạn-xấu-số rồi đi cOmment 8 người đó (chả hiểu sao ko fải 7 mà lại là 8). Hãy cOmment và nói với người-xấu-số rằng người đó đã bị taG và fải vào đọc entry của bạn (như bạn đang đọc của tui nè), sau đó người đÓ sẽ tự hiểu rằng fải viết 1 entry và tiếp tục trả thù (số người chơi trò này sẽ là cấp số nhân).
* Chờ đợi sự thật fơi bày thui
.
CÒn ... taG của tui đây, con mèo hen đáng ghét
. (extends taG từ blog của Sáng)
I. me, mySelf
II. Fa-mì-lee
III. "Bẹn-bà"
IV. Sở thích
V. Sở .. không thích
VI. Tài sản hiện hữu
VII. Người Yêu
VIII. Và .. Những-kẻ-xấu-số
"
Lúc đầu chả hiểu cái "mô" ở đâu mà "tê" thế, đến lúc ngồi đọc blog của thằng bạn mới hiểu taG nó là cái j, quái quỷ, quái đản, mất thời gian - nhưng gặp đúng lúc mìn thừa thời gian nên nó trở thành trò giết thời gian và có ý nghĩa
Lại cóp nhặt cái luật chơi về để mọi người hiểu hơn, đúng hơn là để tất cả những ai là người-được-lựa-chọn biết được phải-làm-gì, và phải-trả-thù-ai. Luật chơi như sau:
* Nếu bạn gặp một ai comment cho bạn, nói rằng bạn bị taG thì hãy chuẩn bị tinh thần, suy ngẫm nội dung cho một entry trước tiên nhé
* Viết gì nhỉ? 7 sự thật hoặc chăng là 7 sở thích của bạn (là lá, mỗi người một khác)
* Trả thù - ĐúnG vậy, hãy trả thù người nàO cOmment cho bạn bằng cách viết thêm bên dưới entry vừa viết danh sách 8 người-bạn-xấu-số rồi đi cOmment 8 người đó (chả hiểu sao ko fải 7 mà lại là 8). Hãy cOmment và nói với người-xấu-số rằng người đó đã bị taG và fải vào đọc entry của bạn (như bạn đang đọc của tui nè), sau đó người đÓ sẽ tự hiểu rằng fải viết 1 entry và tiếp tục trả thù (số người chơi trò này sẽ là cấp số nhân).
* Chờ đợi sự thật fơi bày thui
CÒn ... taG của tui đây, con mèo hen đáng ghét
I. me, mySelf
- Tên là Văn Thịnh, trước tí thì cả đời với cái tên Xuân Thịnh (quê chết)
- Thích là Bon, vì một số lý do: tên còn nhỏ là BÓng (tại ít tóc quá), mà Bóng = Bón9, bỏ con số 9 mìn thích nhất thì còn từ Bon (hok coá sắc đâu nha
). Còn nữa, vốn hảo ngọt nên thik Bon BOn (nghe cũng khá sweet, y như mìn vậy). - Sau 9 tháng 10 ngày cực nhọc (hok bít đủ ngày ko, kể công mumi tí
) thì mùng 10 tháng 9 (âm lịch @_@) Bon cất tiếng khóc chào đời và.. chưa từng ngừng, kể từ đó
. - Lãng, có 1 từ lãng (Du, có 1 từ du). Mạn, có 1 từ mạn.
- Có trách nhiệm, trong suốt và ... đổ dễ vỡ
.
II. Fa-mì-lee
- Papa: 1 thui
- Mumi: cũng chỉ 1 thui
- Ông bà: hok còn ai
- Anh: 2 ông tướng
- Chị: 1 chị dâu, 1 chị ... sắp dâu
. - Em: Em họ nhìu vô kể, "em họ" thì mỗi
. - Cháu: ..v.v
III. "Bẹn-bà"
- Ít quan hệ nên chỉ chơi và quan hệ với vài đứa. Cả cấp 2,3 lẫn ... trên cấp 3
.
IV. Sở thích
- Ờ thì vẫn vậy, thích màu xanh hoà bình, thích màu trắng tinh khiết, màu tím thuỷ chung, màu hồng nhẹ nhàng. Yêu chân thật (nhưng hay làm chân gỗ)
- Thích nhạc nhẹ, rock ba-lát, opera. Thích mariah carey, tony braxton, mỹ linh, mỹ tâm
- Thích máy tính
- Thích kẹo (nhưng hok thích ăn), thích kem, và những j lãng mạn
- Thích thời trang, thích du lịch tây-balô
- Thích cười, vì làm ng khác cười
- Thích khóc
- Thích đọc sách (nhưng chả đọc đc mấy)
- Thích tâm sự và lắng nghe tâm sự
- Thích ai thích mìn
V. Sở .. không thích
- Ghét màu đỏ của máu, màu đen u tối, ghét giả dối
- Ghét bóng đá, (thể thao nói chung)
- Ghét ai ghét mìn
- Ghét con gái khóc, càng ghét con trai khóc
- Ghét mùi thuốc lá, ghét rượu, ghét cờ bạc
VI. Tài sản hiện hữu
- Tài sản có giá trị nhất là : Xem lại mục I, II, III, VII và:
- Một cái desktop chạy khá khá (giờ đang lỗi thời)
- Một cái ultra-notebook được anh trai tặng (lỗi thời thật luôn)
- Một cái xe máy ... papa tặng (lỗi thời hết chỗ nói)
- Một cái đồng hồ đc anh trai tặng
- Một cái ví đc tặng
- Một cái mobile rất bình thường nhưng ai thấy cũng muốn sờ vào =))
- Một iPod anh zai tặng tiếp
- Một vài con gấu bông (to có, nhỏ có)
- Một đống đồ linh kiện điện từ + máy tính
VII. Người Yêu
- Một hậu phương vững chắc, không nói gì nhiều về em, vì anh muốn dành vào dịp khác, và sẽ có nhìu từ hơn là thế này !!!
VIII. Và .. Những-kẻ-xấu-số
- Bi ti hí (kẻ xấu số đầu tiên
) - Hannah, cô bé đáng iu và cũng là kẻ xấu số thứ 2
- Hôhô-cat (bà cháu), hô hô
- Huyền Đao
- Thành Tê Tê
- Astέriε
- Lều Vịt
- Azart (kẻ xấu số chót)








