KhÔnG cÒn Ai !!!
Saturday, June 30, 2007 1:36:00 PM
1, 2, 3 ... 3, 2, 1. Chẳng còn ai online!
Lâu lâu mới có những phút trống trải thế này, tự nhiên thấy bất ổn, bối rối. Cả ngày trời mưa nên nhiệt độ giảm hẳn, mát mẻ, dễ chịu và ... khó chịu. Tối thứ 7 ngồi nhà ôm cái máy tính khô khan. Danh sách y! trống không, hoặc chăng có vài người - những người add-nick-và-để-đó. Một số có mạng nhưng không vào được mạng. Số $ trong tài khoản hiện không đủ liên lạc. Cố tìm tới công việc thì cũng fát hiện ra chẳng còn task nào. Cảm giác ... ko tồn tại.
Thèm ... một cái gì,
Lâu lâu mới có những phút trống trải thế này, tự nhiên thấy bất ổn, bối rối. Cả ngày trời mưa nên nhiệt độ giảm hẳn, mát mẻ, dễ chịu và ... khó chịu. Tối thứ 7 ngồi nhà ôm cái máy tính khô khan. Danh sách y! trống không, hoặc chăng có vài người - những người add-nick-và-để-đó. Một số có mạng nhưng không vào được mạng. Số $ trong tài khoản hiện không đủ liên lạc. Cố tìm tới công việc thì cũng fát hiện ra chẳng còn task nào. Cảm giác ... ko tồn tại.
Thèm ... một cái gì,








