Thất nGHiệP !!!
Tuesday, June 26, 2007 3:08:00 PM
3 Tuần long đong lật đật để xin việc, vui mừng vì đã thực hiện được một bước trong kế hoạch - được nhận vào công ty với 2 tuần làm trainee (05/04/2007). Thời gian ban đầu thật khó khăn, suốt ngày mắt gà gật chỉ vì không quen dậy sớm, và hôm nào cũng fải đặt trên desktop vài quyển ebooks các loại, mỗi quyển ít cũng 300-400 trang
.
Hạnh phúc khi được chấp nhận và bắt đầu ký hợp đồng thử việc 2 tháng, vui vì cố gắng ban đầu ko uổng chút nào, mặc dù lắm lúc cũng nản - định từ bỏ. Ý định sẽ ở lại lâu dài, để học tập và trau dồi kinh nghiệm. Bắt đầu tham gia công việc từ điều nhỏ nhất, hàng ngày vẫn không quên ôm vài quyển ebooks - sợ mình tụt hậu
.
Hôm nay, thứ ba ngày 26/06/2007 (chẳng phải ngày thứ 6 đen tối j cả), chính thức nghỉ việc. Lúc nghỉ thì muốn nghỉ cho nhanh, nhưng lúc được ký rồi thì lại thấy trống trải. Một số có ý nghĩ mình vô trách nhiệm, nhưng mình tin rằng những j mình được giao phó, mình đều đã cố gắng hết sức để hoàn thành. Tháng ngày tại VSI học được nhiều thứ hay ho, biết được nhiều người thật tốt, kể ra 3 tháng ròng cũng ko uổng
.
Vậy là lại một bước ngoặt mới, mình lại từ đầu những bước thật chậm, tại một nơi mới, môi trường mới những người mới (vài ba người cũ, hĩ hĩ). Mỗi bậc cao hơn thì ngã sẽ đau hơn, khó khăn hơn. Vẫn phải cố gắng thôi, hết sức. Nếu có ngã thì chỉ chứng minh được một điều là sức mình có hạn, và chỉ đến thế thôi
.
Kỷ lục mới, VSI là nơi làm việc lâu nhất của mình
, 3 tháng. Mong rằng cty mới sẽ tạo kỷ lục mới, và mình cũng chẳng muốn tính khoảng thời gian làm việc bằng "Tháng" chút nào. Muốn trụ một nơi ổn ổn, tuy rằng mọi thứ đều ko nói trước nhưng hàng ngày cố gắng là được - tin là thế
.
(thằng nào muốn tao khao thường xuyên thì động viên tao cái nào
)
Nào cùng ghi danh vào kỷ lục "guyyyy nét" !!!!
[ Edited on 06/28/2007 ] ******************************
Sáng nay để status "Thất nghiệp!!", bạn bè ai nấy nhảy vào hỏi thăm mà trả lời không kịp. Những câu hỏi giống nhau -câu trả lời lặp đi lặp lại. Người hỏi làm ở đâu chưa, người bảo xin cho vào làm cùng.
Thật sự rất vui !!!








