FởN qUá, Nà nÁ NAA
Monday, June 18, 2007 1:10:00 PM
Hi hi, thấy thằng bé nó cười sướng mình cũng vui lây. Lúc này nó đang tắm, chắc fê lòi mắt. Mình nhân tiện viết 1 entry để chúc mừng nó, và cả mình nữa
.
Chiều nay không tập, nó gọi mình với cái giọng hớn ha hớn hở, rồi báo tin được nhận ở cty mới với mức lương kha khá
. Hihi, lúc nó về chat với mình cũng thía: "nà na ná nà ná", nó sướng quá mà, y hệt như lúc mình báo tin cho nó ... 10 ngày trước
.
Lúc thông báo về mức lương, mình chột dạ, mức lương cao đồng nghĩa với áp lực và pre-condition fải tốt mới được nhận. Với cái mức lương như thế đòi hỏi kinh nghiệm của nó cũng fải kha khá, lo rằng nó sẽ không qua được, sợ nói điều này sẽ làm nó tự ti phần nào nên kệ.
Hôm nay nó được nhận, mức lương không cao như yêu cầu nhưng cũng là khá cao so với nó (và cả mình) khi mới chập chững ra trường, thoả mãn !!! Bố cái thằng, kêu tháng sau đổi điện thoại luôn chứ (adua vãi) ... Ahh, công ty nó coá mấy bé xynh xynh, mong là nó cũng kiếm lấy 1 người ổn ổn ...
. (Bạn gái nào xynh xắn thì đăng ký, liên hệ qua Cò Bon nha)
Thôi chốt hạ, chúc mừng nó, và chúc mừng cả cho mình nữa. Cả 2 cùng chuyển công ty mới, nơi làm việc và môi trường mới, cần cố gắng hơn nữa. Giờ fải đi "khao nước" với nó, đúng là fởn vãi. Các Kún(s) ơi, chuẩn bị ăn khao. Tháng này nhiều vụ khao lắm đấy ... (ăn đậm)
.
Chúc mọi người vui vẻ
.
Re: Chiều nắng chang chang, fóng xe đi tậu quả Ram 1GB, chạy Vista đừng hỏi (Chấm) <~ đổi đời ![]()








