My Opera is closing 3rd of March

ttt

hhhh

Subscribe to RSS feed

LạC LỐi

LạC LỐi magnify
Sáng mai xin nghỉ sáng nên hôm nay mới có thời gian mò mẫm tới blog được. Lâu lâu cái mùi "chán nản" mới thoang thoảng bốc mùi từ entry của mình. Rốt cục thì blog vẫn là cái bồn cầu tự huỷ mà mỗi khi "buồn" mình có thể "đi", bất kỳ lúc nào.

Bao nhiêu điều fải nghĩ & tính toán. Trước khi bước chân vào VietSoft (VSI), tự hứa rằng sẽ cố gắng trụ dù đầu có nổ tung vì một quy luật tất yếu rằng sẽ ko có thành công nếu ko cố gắng. Khá khẩm hơn 1 chút sau 2 tháng, đã "hơi quen" với công việc, với mọi người, ngỡ tưởng mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo vậy mà các HOT Boy chuẩn bị ... bay sạch. Đầu tiên là thằng Chen Ying Jun ngồi cạnh, gọi là partner vì nó bằng tuổi, nó cũng khá láu táu & lắm mồm. Xin đính chính nó ko fải người Hàn đâu nhé mà các bé mơ tưởng, tên Hàn Quốc của nó đấy (Tr.A.Tuấn). Coá 1 thằng cũng hờm hợp để buôn, làm việc, đá đểu & chửi nhau - Nó bay đầu tiên, bỏ mặc mình ... ngồi buồn. Giờ bác Đức leader (1 phong cách prồ) cũng chuẩn bị bay tiếp, rồi tiếp sau dó là bác Cường cà khổ chăm chỉ, rồi thằng Master Protein (thằng này thừa đạm hay sao ý) ... và tiếp sau đó là ... chả còn ai ngoài mình. Hic, nhóm 5 giờ 4 bay. Câu hỏi dành cho các bạn hôm nay là : Các bạn có đồng ý tớ cũng "nhảy lầu" ko? và Có bao nhiêu người trả lời giống bạn ? Soạn tin nhắn dạng NGHỈ LÀM (cách) X (cách) Y rùi gửi về 0982 56 56 06 nhé. Phần thưởng là 1 bữa nem chua rán Bà Già (tại thik ăn nem chua, hế hế).

Đành thân phận nhỏ bé chỉ biết thả theo dòng, cuộc đời đưa đẩy số phận bèo trôi !. Chẹp chẹp. Cứ ở hiền chắc sẽ gặp lành. Giờ chỉ bít cố gắng thôi ! Nhỉ !
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28