TiN nÓnG NướC sÔI SôI, hÊ Hê
Saturday, May 19, 2007 2:57:00 PM
Trước tiên xin chân thành cảm ơn các bạn, các VIP của tôi đã đón chờ và đang đọc entry này. Cũng chân tình gửi lời xin lỗi tới các bạn vì đến bây giờ tôi mới nghỉ chân nghỉ tay để ngồi trước màn hình máy tính. Nói thật, vừa mới rửa ráy xong. Hôm nay trời mưa nên nước mát ơi là mát, chỗ nào cũng mát, ở đâu cũng ... mát
.
Vào đề cái, không các bạn, các cô, các bà cô, các bác và các bà lại chửi mắng rằng nó la cà này la cà nọ. Các bạn hay nói "đã xấu lại còn trình bày", nhưng tớ không thể không trình bày. Kái đầu tiên Bon muốn trình bày là lý do chính đáng cho những entry xuất ngũ với tần suất giảm dần theo cả số lượng lẫn chất lượng. Những cái comment hay sự viếng thăm của "tôm" ngày càng ít dần, lượng pageviews thì đứng như chờ .. chồng. Bạn Bon chả thik pageviews đâu, nhưng nhắm nhúc nhìn zô thấy tự sướng
. Ah quên, ý bon muốn nói rằng lý do của những việc ý là dạo này bon rất bisi vì mới bắt đầu đi làm, ko còn thời gian để ý đến bản thân, huống chi là ... bờ lóc.
Nhắc đến chuyện trên lại nhớ. Vừa lúc chiều xong, đang đi đường tí tởn hí hửng bỗng 1 bé lao xe lên đi song song rùi nhìn bon .. chớp chớp
[hok say đắm tí nào]. Bạn bon với vị trí của một nam nhi chân đi tông, đầu buộc tóc, theo phản xạ coá điều kiện (đã đc tập luyện) nhíu mày đá lông nheo
... cười nụ cười hế hế thiên thần
. Cô bé nhăn mặt, nhíu mày
... đi thẳng như chưa bao giờ được thẳng đồng thời là một vài động tác pờ-lây-gơn kèm theo: vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi chẹp chẹp. Không hiểu chiện j xảy ra, việc đầu tiên vìa tới nhà là lục tìm cái gương vốn lâu ngày hok còn trứng ká để soi, nay đem ra so sánh ... Ối dồi ôi, kái mặt, kái mặt, ôi mặt ai kia
. Tóc thì dài, mặt thì bơ phờ xanh lét, râu ria lổm ngổm, điểm thêm trên nền nâu đất là những cái mụn bao gồm cả đầu trắng, đầu đen lẫn ... đầu đỏ
. Đau khổ, ôi sắc đẹp tàn phai, ôi .. cuộc sống tươi đẹp, ôi ... còn đâu sắc đẹp ngày nào
, bít chế bạn ứ nhìn bé ý
.
Thôi thôi nói đến sắc đẹp lại thấy tự ái phần nhiều. Kể chiện khác đi, cũng trong lĩnh vực làm đẹp luôn cho máu
. Lý do thứ 2 của việc bạn bon không coá thời gian cũng như suy giảm sức khoẻ là vì bạn ý đi tập ... thể hình
. Theo lời dạy của Bác Hồ đã dạy "Tôi tự tay ... ngày 2 lần".Cũng adua theo ngày thể hình quốc gia 26/07, bon cùng đồng bọn rủ nhau tụ tập. Người chưa đẹp thì gắng uốn mình cho đẹp, người đẹp rồi thì gắng giữ những đường cong tuyệt hảo. Dưới đây là một số hình ảnh papapapapazizi chụp được nhằm mục đích tống tiền chúng tôi:
[Hình ảnh chỉ mang tính chất ... dự báo chứ ko có ý j hơn.]
Để chụp được những tấm hình trên, bon đã phải rất vất vả, đối diện với những rủi ro khi các vận động viên của chúng ta tỏ thái độ không hài lòng với việc làm của bon. Tình thế ở vị trí "ngàn cân treo sợi tóc" ... Tin nóng, tin nóng, theo bon được biết, chiều 17/5 xuất hiện cơn chấn động dữ dội 4,5 độ ríte làm các toà nhà cao ốc tại thủ đô chao đảo. Động đất kéo dài gần 30 phút đồng hồ và còn để lại dư chấn vào 26 tiếng tiếp theo. Bon trực tiếp tại hiện trường và tham gia đội adua. Sau thời gian nghiên cứu và phân tích, bon phát hiện một sự trùng hợp, cơn chấn động diễn ra đúng lúc 3 vận động viên thể hình của chúng ta bị rơi tạ. Tuy không mất mát về người và của, nhưng xem ra sự trùng hợp này giải thích rất rõ nguyên nhân gây ra cơn chấn động mạnh như vậy.
Chúng tôi vẫn quan sát và cập nhật các tin ngay lập tức về các cơn chấn động này ...
[edited]
Quên, chúc Bác Hồ sinh nhật vui vẻ !!!
Vào đề cái, không các bạn, các cô, các bà cô, các bác và các bà lại chửi mắng rằng nó la cà này la cà nọ. Các bạn hay nói "đã xấu lại còn trình bày", nhưng tớ không thể không trình bày. Kái đầu tiên Bon muốn trình bày là lý do chính đáng cho những entry xuất ngũ với tần suất giảm dần theo cả số lượng lẫn chất lượng. Những cái comment hay sự viếng thăm của "tôm" ngày càng ít dần, lượng pageviews thì đứng như chờ .. chồng. Bạn Bon chả thik pageviews đâu, nhưng nhắm nhúc nhìn zô thấy tự sướng
Nhắc đến chuyện trên lại nhớ. Vừa lúc chiều xong, đang đi đường tí tởn hí hửng bỗng 1 bé lao xe lên đi song song rùi nhìn bon .. chớp chớp
Thôi thôi nói đến sắc đẹp lại thấy tự ái phần nhiều. Kể chiện khác đi, cũng trong lĩnh vực làm đẹp luôn cho máu
![]() |
Thân hình mảnh mai nay càng trở nên mảnh mai, cái đẹp lại trở về với cái đẹp |
| Cuộc sống khắc nghiệt vất vả vẫn không làm nụ cười của anh rạng rỡ trên môi | ![]() |
![]() |
Thả tay là đứt cổ đấy, hình ảnh trên chúng tôi chỉ thử nghiệm, xin các bé ở nhà không nên tập theo vì rất nguy hiểm. |
[Hình ảnh chỉ mang tính chất ... dự báo chứ ko có ý j hơn.]
Để chụp được những tấm hình trên, bon đã phải rất vất vả, đối diện với những rủi ro khi các vận động viên của chúng ta tỏ thái độ không hài lòng với việc làm của bon. Tình thế ở vị trí "ngàn cân treo sợi tóc" ... Tin nóng, tin nóng, theo bon được biết, chiều 17/5 xuất hiện cơn chấn động dữ dội 4,5 độ ríte làm các toà nhà cao ốc tại thủ đô chao đảo. Động đất kéo dài gần 30 phút đồng hồ và còn để lại dư chấn vào 26 tiếng tiếp theo. Bon trực tiếp tại hiện trường và tham gia đội adua. Sau thời gian nghiên cứu và phân tích, bon phát hiện một sự trùng hợp, cơn chấn động diễn ra đúng lúc 3 vận động viên thể hình của chúng ta bị rơi tạ. Tuy không mất mát về người và của, nhưng xem ra sự trùng hợp này giải thích rất rõ nguyên nhân gây ra cơn chấn động mạnh như vậy.
Chúng tôi vẫn quan sát và cập nhật các tin ngay lập tức về các cơn chấn động này ...
[edited]
Quên, chúc Bác Hồ sinh nhật vui vẻ !!!
theo Bon Trend,
All rights reserved.
All rights reserved.











