ViẾt ChO aNh
Tuesday, May 1, 2007 2:12:00 PM
Em lại viết dành cho Anh một entry nữa, trùng lặp nội dung nhưng em út muốn viết cho anh nhiều thật nhiều, không biết đến khi nào những dòng chữ có thể nói hết được tình cảm này ...
Em muốn ôm trọn lấy anh lúc này. Em đã lớn, tất nhiên em vẫn luôn là đứa nhóc trong mắt Anh. Vòng tay em cũng đã rộng hơn lần cuối cùng ôm anh - nhỏ bé và ôm không trọn anh, anh to lớn và vạm vỡ quá. Anh lớn hơn người khác, cũng chính vì vậy anh luôn ôm chặt được người khác và dành hết tình cảm cho họ. Luôn luôn nhận phần thiệt về mình, trong bất kỳ trường hợp nào.
Em muốn làm tất cả mọi thứ có thể, để anh được hưởng trọn vẹn hạnh phúc và một cuộc sống yên ổn. Em muốn đánh đổi tất cả để bù đắp cho anh ...
Anh ơi !!!!!!!!!!
Em muốn ôm trọn lấy anh lúc này. Em đã lớn, tất nhiên em vẫn luôn là đứa nhóc trong mắt Anh. Vòng tay em cũng đã rộng hơn lần cuối cùng ôm anh - nhỏ bé và ôm không trọn anh, anh to lớn và vạm vỡ quá. Anh lớn hơn người khác, cũng chính vì vậy anh luôn ôm chặt được người khác và dành hết tình cảm cho họ. Luôn luôn nhận phần thiệt về mình, trong bất kỳ trường hợp nào.
Em muốn làm tất cả mọi thứ có thể, để anh được hưởng trọn vẹn hạnh phúc và một cuộc sống yên ổn. Em muốn đánh đổi tất cả để bù đắp cho anh ...








