My Opera is closing 3rd of March

ttt

hhhh

Subscribe to RSS feed

Ốm Ồi Ối Ồi Ôi

Ốm Ồi Ối Ồi Ôi magnify
Ôi thôi, mệt với mình quá ... lại ốm rồi !!!!! .

Lần đầu tiên đi ... làm : Ốm trọn 3 ngày đầu .
Công ty thứ hai: Ốm trọn có 1 ... tuần đầu .
Gần trọn 2 tuần yên ổn ở VIS: Hôm nay thấy dấu hiệu nhận biết .

Đúng là Chán Chưa. Tình hình sức khoẻ già yếu thế này thì móc ở đâu ra cái từ Hiệu Quả chứ. Tối qua nghe Bói Thời Tiết, thấy bảo hôm nay nóng hơn - 26 độ thôi , không hỉu cái chị xinh xinh nói kiểu j mà sáng ra cũng thấy hơi hơi nóng, thế là quyết định đeo đẳng một cái áo Bò-điii . Tuy rằng chui vào cái áo thì chả khác gì người của năm 45, nhưng được cái nó không quá phong phanh .

Cũng thêm phần lười nữa, thấy hơi lạnh nhưng không quá lạnh , lại đang muộn giờ nên phóng thẳng - ôi lại bệnh lười chít trước bệnh tim . Chiều tan ca cứ gọi là em-lạnh-quá-plây-cu-ơi , lạnh đek chịu được, trời trở gió lúc nào ko hay. Đã vậy còn fải lên trường xem điểm, thế là sương lạnh chiều tà + gió lạnh đầu mùa + đường xa vạn dặm +quần áo séc-xi , tất cả tụ hội nơi đây làm nên một kỳ tích - Cảm lạnh .

Ôi còn bao nhiêu là việc, cần một sức khoẻ cường tráng, một ý chí vững vàng, một tinh thần sảng khoái [tất nhin là 1 tình iu nóng bỏng nữa ] để đốt cháy, để hoá thành tro tất cả những gì thuộc tập hợp Khó Khăn .

Tình hình là mọi người trong cty rất giỏi - ngưỡng mộ (phải thêm từ Rất), và cũng tình hình là 2 ông anh đi vào cùng mình đã một-đi-không-ngoái-đầu-trở-lại òy, còn thằng bạn thì đang thời-kỳ-quá-độ. Thôi thì chả còn để mất, cứ cố thôi ... ông anh ngồi cạnh nói 1 câu chí fải "Cứ như sợ làm óc đau vậy" .

Ngủ cho ngày mai nhìn mặt trời !
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28