Em pỜ Tiiiiii !
Monday, March 26, 2007 5:02:00 PM
Hôm nay dek muốn làm phóng sự gi gỉ gì gi cái gì hết
... Mệt quá đi!
Để cơn mệt truyền qua khuỷu tay tới ngón tay, tạch tạch lạch cạch
. Cả ngày ngồi làm không một giọt nước
, một hạt cơm vào bụng
, chỉ sợ rời mắt khỏi cái máy một cái là bao nhiêu công suy nghĩ bay theo
. Chán đến nỗi không muốn than vãn kêu ca hay đòi hỏi
, chỉ muốn qua mấy ngày này thật nhanh, giải quyết thật gọn rồi kết quả thế nào cũng được
.
Để một tối trôi qua lãng phí mà không làm thêm được điều gì
, có cố ngồi không biết cũng có viết thêm được cái gì nữa
. Ơ sao mọi thứ trở nên nhạt toẹt! Cảm hứng đâu, nóng bỏng đâu, ý chí đâu, cố gắng đâu, tâm huyết đâu
??
Đôi lúc cứ thế để viết ra cho mệt rồi ngủ cho dễ .. mai tiếp tục làm Phóng Viên, tiếp tục Chinh Chiến và Yêu Đương
.
P/S Bạc hà: Để ảnh Hoa cho nó khí thế
.
Để cơn mệt truyền qua khuỷu tay tới ngón tay, tạch tạch lạch cạch
Để một tối trôi qua lãng phí mà không làm thêm được điều gì
Đôi lúc cứ thế để viết ra cho mệt rồi ngủ cho dễ .. mai tiếp tục làm Phóng Viên, tiếp tục Chinh Chiến và Yêu Đương
P/S Bạc hà: Để ảnh Hoa cho nó khí thế








