My Opera is closing 3rd of March

ttt

hhhh

Subscribe to RSS feed

TỎ TÌNH VỚI MIKI !!!

LỜI TỰA:
Gần đây các độc giả đã được làm quen với một gương mặt mới trong làng "báo chí tuyên truyền", đó là sự xuất hiện của tạp chí "Bon Trend". Với lợi thế sinh sau đẻ muộn, được thừa hưởng từ những thành công và kinh nghiệm của các đàn anh đi trước, đồng thời tránh được những vết xe đổ sai lầm. Ra mắt với hai tác phẩm đầu tay với hai vai trò hoàn toàn chả liên quan gì đến nhau. "Trung Kún, sự ngây dại chết người" và "Con cóc làm thơ", tuy rằng chả dây mớ dãy má gì với nhau nhưng hai tác phẩm đã để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc với những ý kiến phản hồi rất tiêu cực về những cú sốc tinh thần và những nụ cười đến đứt giây thần kinh.

Để tiếp tục phục vụ độc giả với những tác phẩm không đụng hàng, dồi dào phong phú về chủ đề và chủng tộc. Hôm nay ban biên tập tạp chí "Bon Trend" xin được nhúng móng tay vào lĩnh vực Mai mối. (Xin thay đổi cách xưng hô)

BẮT ĐẦU:
Đã bao giờ các công tử đọc, hay nghe thấy những câu truyện thú vị như "Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn" hay "Người đẹp và con thú" chưa. Mámì (mm) tin rằng đến 99% các công tử đang đọc những dòng chữ này đều có một câu trả lời là Yes(1) vì Mámì biết các công tử là những người yêu cái đẹp, yêu những từ ngữ đẹp và những ... tiểu thư xinh đẹp. Bên trong nội dung các truyện đó luôn tồn tại một cô nàng xinh đẹp, cho dù họ có là thường dân, là công chúa hay bất kỳ vị trí nào trong xã hội thì họ vẫn luôn là những cô gái làm nghiêng nước nghiêng thành. Và ở ngay bên cạnh luôn là những chàng hoàng tử đẹp trai uy phong, hoặc chí ít là những chàng công tử hào hoa, hoặc là "7 chú lùn" hay "con thú", nói chung là luôn có người bên cạnh.

Nói dài nói dai nói dại, Mámì hôm nay muốn "in trô điu" với các công tử một tuyệt mỹ giai nhân, một nghiêng nước nghiêng chậu có tiếng tại chậu Bắc Kỳ.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


[Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ]

Thật đấy, không minh hoạ đâu, sờ tim coi bao nhiêu nhịp / phút rồi.

LICENSE AGREEMENT.
Mámì xin khuyến cáo rằng sẽ không chịu trách nhiệm gì trước pháp luật nếu coá một công tử nào đó bị bệnh tim, cao huyết áp, hay đọc xong entry này nhảy cầu tự tử. Nói chung là Mámì vô tội nếu coá trường hợp xấu xảy ra với ai đoá.

[ ] Tôi đồng ý với những điều khoản trên.

Dưới đây là một vài thông tin về mỹ nhân.

- TÊN: Hồi xưa ở quê tên là Đào, tên mới du nhập là Miki

- TUỔI: 7 năm nữa là tròn 25 (già chế)

- NƠI CƯ TRÚ: Nhà TO lắm ở Đội Cấn, rẽ phải tại nhà ý, rẽ trái tại cái ngách thứ ba, rồi rẽ phải ở cái hẻm đầu tiên, đi thằng 40 mét nữa thấy cái nhà nho nhỏ. Đấy, nhà mỹ nhân đấy.

- HỌC TRƯỜNG: Đại học chữ TO "Am sờ".

- DANH HIỆU: Hoa hậu "Phô tô sốp" qua ảnh 2005, Giải triển vọng nữ diễn viên hài xuất sắc nhất do báo Tuổi Trẻ cười tổ chức 2006.

- BỜ NÓC: >> S2 Miki Pine S2 <<

- YAHUU: sizebergirl02

- TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN: Chồng chửa con chưa.

- TỰ GIỚI THIỆU: "Thích màu xanh hoà bình, màu tím thuỷ chung, màu trắng tinh khiết, màu hồng nữ tính, thậm chí còn thích cả màu nâu sôcôla ngọt ngào nữa. Đặc biệt yêu chân thành, ghét giả dối, ghét màu đen chết chóc, màu xám u tối và màu đỏ của máu. Yêu những gì dễ thương, yêu trẻ con, thích mèo Kitty, thích gấu Me to you (18 inches) hoặc Teddy Bear cũng được. Yêu nhất là cảnh hoàng hôn, thích ngắm trăng và sao vào những hôm trời mưa bởi thời điểm đó là lúc chúng đẹp nhất, thích tắm mưa, thích đọc truyện cổ thích và những bộ phim tình cảm, thích thời trang âm nhạc và shopping cùng bạn trai ... chỉ có thế thôi"

- MẪU ĐÀN ÔNG LÝ TƯỞNG: "Hy vọng tìm được một người đàn ông ưng ý để chia sẻ cuộc sống, niềm vui hay nỗi buồn, một người chỉ cần biết quan tâm. Nhưng phải To cao, đen một tí cũng được, dù có hôi hôi một chút cũng không sao, chỉ cần biết nghe lời và chịu khó .."

Công tử nào muốn trở thành chàng hoàng tử phong độ cá tính, hoặc là một trong "bảy chú lùn" hoặc là "Con thú" của "Người đẹp" ??? Xin hãy nhắn tin theo mẫu MIKI_X_Y và gửi tới số 19001000 (hoặc comment thẳng vào bờ nóc)
Với X: Lời tỏ tình dễ xương, Y: Coá bao nhiều người tỏ tình giống bạn.

Lời tỏ tình hay nhất sẽ là một buổi cafe miễn fí với Mỹ Nhân. ~~~~~~~~~~~~~~

Mámì chỉ chấp nhận tin nhắn, không chấp nhận các phương thức trả tiền trước. Ahhh không chấp nhận các phương thức khác, như là gửi email hay gặp trực tiếp, gọi điện thoại hoặc các hình thức hối lộ Mámì (Tất nhiên vẫn có thể xem xét các trường hợp đặc biệt, tuỳ vào mức độ chân thật và biết điều)

Kết quả sẽ được đăng trên trang nhất báo an ninh thủ đô, an ninh thế giới số ra hàng tuần. Chúc may mắn!

GHI CHÚ:
(1) Tiếng việt: Rồi



Copyrighted by Bon Trend, All rights reserved.
J. Bon
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28