My Opera is closing 3rd of March

ttt

hhhh

Subscribe to RSS feed

COn Cóc lÀm ThƠ

Tối nay không có việc gì làm, chống cằm dõi mắt ra khỏi ô cửa sổ, trời mưa! tự nhiên muốn làm thơ.

Trời mưa con cóc nhảy ra
Con cóc nhảy vào con nhảy ra
Cóc con theo mẹ nhảy ra
Nhà cóc nhảy vào vào không ra

Trời mưa lá rụng cây đa
Đá mưa rụng lá đa rụng cây
Rụng lá cây đa rụng mưa đá
Đá cây hết lá đá rụng đa

Trời mưa anh lại nhớ em
Em lại nhớ mưa mưa nhớ anh
Nhớ mưa anh lại nhớ em nhớ
Anh nhớ mưa lại em nhớ anh

Vỗ tay phát cho bạn đỡ buồn . Đề nghị các bạn không được sờ mó, nghịch ngợm, có ý niệm phản bác (hay bôi bác) hay làm những hành động khiến bạn tủi thân . Mở ngoặc, chấp nhận những lời khen thật lòng, kể cả khen đểu cũng vẫn vui .
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28