Trung Kún, Sự ngây dại chết người!
Saturday, March 17, 2007 6:12:00 AM
Như các bạn đã biết, Trung Kún, người vừa được độc giả báo Nhi Đồng bầu chọn danh hiệu "Người đàn ông của năm" với đề cử: Người đàn ông của đàn bà
, Người đàn ông lừa tình
, Sát thủ với bộ mặt bây bi
, Sự ngây dại chết người
... Đằng sau sự thành công là những nỗ lực không ngừng của Anh. Chúng tôi đã rất khó khăn để tìm gặp và có một cuộc phỏng vấn với Anh - Người đàn ông của xứ bắc cực
.
2h30, chúng tôi có mặt muộn 1 tiếng tại khách sạn Melia Hanoi nhưng đã thấy Anh ở đó trước. Bối rối, dường như anh đã đợi chúng tôi khá lâu, bằng chứng là 3 cốc trà đá đã hết
, đống vỏ kẹo lạc bên cạnh và những tàn thuốc lào đen kịt
. Chúng tôi tiến lại quán trà đá anh đang ngồi.
- Xin lỗi anh, vì đã làm mất quá nhiều thời gian của Anh.
- Chúng ta vào việc chứ?
- Okiee, anh quả thật là người quý trọng thời gian. Quay! "Xin hỏi khi biết được mình được bình chọn Người đàn ông của năm, nhất là lại từ những độc giả nhỏ tuổi - rất khó tính, anh có cảm xúc ra sao"
- Xin chào tất cả các bạn, Trung Kún rất là iu các bạn, Trung Kún iu các bạn nhìu nhìu, thực sự tớ rất cảm ơn vì các bạn đã tin tưởng và quý mến tớ. ya ya yaya keke kaka chụt chụt
!
- Dạ vâng, xin anh kiềm chế một chút, chúng tôi muốn biết tại sao anh lại có danh hiệu "Người đàn ông lừa tình", phải chăng anh hay lừa dối tình cảm.
- Trao đổi thôi mà, tôi thiếu $, họ thiếu tình
- Rất lạnh lùng! Thế danh hiệu "Sát thủ với bộ mặt bây bi"
- Tôi toàn bị nhầm là trẻ con
.
- Haha, còn một câu hỏi nữa, anh có định tiếp tục giữ danh hiệu vào năm tới hoặc tìm kiếm những thành công mới ??
- Tất nhiên chứ, tôi đang cố gắng đạt danh hiệu "Người đàn ông xéc xi" do tạp chí "Pờ lây gơn" bình chọn trong năm tới.
- Dạ vâng, quả thật nói chuyện với anh rất thú vị, chúc anh đạt được những thành công trong tương lai. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho chúng tôi.
Dưới đây là series hình ảnh Trung Kún với khuôn mặt lừa tình.
Quả thật, từ trẻ em đến người già, từ nam đến nữ, từ bình thường đến bất bình thường. Không ai không bị "ấn tượng" khi ngang qua Anh - Sự "chẻ thơ" chết cả chó mèo.
Chỉ với một cú đá lông nheo trên khuôn mặt bây bi, anh chàng đằng sau đang dần trong tư thế "trần chuồng", xong mục đích - Anh quay mặt đi rất là "vô tội"
Bạn trai cũ - Hình ảnh từ hồi anh còn nhặt vỏ lon bia ngoài chợ Móng Kái, anh đã từng thở dài "Tuy hồi đó khổ thật những chúng tôi luôn bên nhau và có nhau". Chúng tôi đã bị anh và fans hâm mộ tỏ thái độ kịch liệt khi post hình ảnh này.
Theo: thông tấn xã "Bon Trend"
2h30, chúng tôi có mặt muộn 1 tiếng tại khách sạn Melia Hanoi nhưng đã thấy Anh ở đó trước. Bối rối, dường như anh đã đợi chúng tôi khá lâu, bằng chứng là 3 cốc trà đá đã hết
- Xin lỗi anh, vì đã làm mất quá nhiều thời gian của Anh.
- Chúng ta vào việc chứ?
- Okiee, anh quả thật là người quý trọng thời gian. Quay! "Xin hỏi khi biết được mình được bình chọn Người đàn ông của năm, nhất là lại từ những độc giả nhỏ tuổi - rất khó tính, anh có cảm xúc ra sao"
- Xin chào tất cả các bạn, Trung Kún rất là iu các bạn, Trung Kún iu các bạn nhìu nhìu, thực sự tớ rất cảm ơn vì các bạn đã tin tưởng và quý mến tớ. ya ya yaya keke kaka chụt chụt
- Dạ vâng, xin anh kiềm chế một chút, chúng tôi muốn biết tại sao anh lại có danh hiệu "Người đàn ông lừa tình", phải chăng anh hay lừa dối tình cảm.
- Trao đổi thôi mà, tôi thiếu $, họ thiếu tình
- Rất lạnh lùng! Thế danh hiệu "Sát thủ với bộ mặt bây bi"
- Tôi toàn bị nhầm là trẻ con
- Haha, còn một câu hỏi nữa, anh có định tiếp tục giữ danh hiệu vào năm tới hoặc tìm kiếm những thành công mới ??
- Tất nhiên chứ, tôi đang cố gắng đạt danh hiệu "Người đàn ông xéc xi" do tạp chí "Pờ lây gơn" bình chọn trong năm tới.
- Dạ vâng, quả thật nói chuyện với anh rất thú vị, chúc anh đạt được những thành công trong tương lai. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho chúng tôi.
Dưới đây là series hình ảnh Trung Kún với khuôn mặt lừa tình.
Quả thật, từ trẻ em đến người già, từ nam đến nữ, từ bình thường đến bất bình thường. Không ai không bị "ấn tượng" khi ngang qua Anh - Sự "chẻ thơ" chết cả chó mèo.
Chỉ với một cú đá lông nheo trên khuôn mặt bây bi, anh chàng đằng sau đang dần trong tư thế "trần chuồng", xong mục đích - Anh quay mặt đi rất là "vô tội"
Bạn trai cũ - Hình ảnh từ hồi anh còn nhặt vỏ lon bia ngoài chợ Móng Kái, anh đã từng thở dài "Tuy hồi đó khổ thật những chúng tôi luôn bên nhau và có nhau". Chúng tôi đã bị anh và fans hâm mộ tỏ thái độ kịch liệt khi post hình ảnh này.
Theo: thông tấn xã "Bon Trend"










