PhóNg Sự, Hot HOt hoT
Wednesday, March 14, 2007 7:16:00 PM
Hoàn cảnh sáng tác
:
Tác phẩm đuợc [tác giả] sáng tác trong bối cảnh nước nhà đang trong thời kỳ quá độ lên Xã Hội Chủ Nghĩa
, nhìn từ ngoài vào gọi là đất nước đang-phát-triển
, nhìn từ trong ra là những giờ đen tối
(đèn tắt). Cũng chính vì được sinh và đang sống trong thời điểm này nên tác giả luôn fải vật lộn với Những-vật-thể-bay-ko-xác-định-họ-ruồi-lai-dacula
(copyrighted by J.Bon) . Đặt trong tình thế "Ngàn cân treo sợi tóc"
, bản thân tác giả là một nhà yêu nước thương dân
[nhất là các bé gái dễ xương
], lại được đi theo cách mạng từ thuở lọt lòng nên "Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, ... càng lấn tới ..." (oánh bỏ mịa nó đê
) và cũng theo lời Bác dạy "Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc ..", tác giả đã ngậm ngùi một tay cầm bút một tay cầm cái vợt muỗi
viết nên những dòng nhật ký đẫm máu này
... mài chít chít chít con kún "tạch tạch"
(trước khi chít noá còn ngoác miệng kêu "tao là muỗi, hok fải là kún nhá
)
Nội dung tác phẩm:
Đã lâu lâu, lâu rất là lâu, lâu ơi là lâu rồi tác giả mới cho ra đời một tác phẩm hoành [sờ] tráng mang ý nghĩa gìn-gữ-cho-muôn-đời-sau và đậm-chât-chính-trị thế này
. Căn bản việc công việc nước, lo cho đời sống nhân dân đang khổ cực lầm than, đang một sống hai chống chọi với những thiên tai
, những căn bệnh
, những vấn đề vốn chưa có giải pháp triệt để
.
Điểm lại qua những năm gần đây, thiên tai lũ lụt hạn hán xảy ra triền miên
, mùa khô vừa rồi lũ lụt tràn về "Pắc Kạn" làm biết bao người lớn trẻ nhỏ thậm chí đến chó mèo trâu bò ô tô xe máy được học bơi miễn phí
. Tác giả nhận thấy tiềm năng của đất nước trong lĩnh vực thể thao, tương lai dễ dàng các giải từ giải rút đến giải huy chương vàng "ô lim píc" đều về tay nước nhà
,. Thậm chí có khi Hiệp Hội Thể Thao Quốc Tế sẽ phải "độ giải", làm thêm một chiếc "đĩa bạch kim" dành cho người xuất sắc hơn hết
và cũng có thể tương lai sẽ không còn các cuộc thi bơi vì chỉ coá đội nước nhà tham dự
... chẹp chép, tương lai mù mịt
.
Đông 2007 cũng xảy ra tình trạng gây nhức nhối không kém
, "mùi" Tết Nguyên Đán nơi đô thành bị xua tan bởi cái nóng và nắng gay gắt (tới hàng trăm độ cơ ý - chính tai tác giả nghe ng ta nói thế)
và chính điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho bọn cai đầu siêu ngắn (họ hàng xa Ronaldo)
. Chúng đầu cơ điều hoà nhiệt độ và hậu quả là mức giá cho một chiếc điều hoà cao ngất ngưởng chót vót - vẫn cháy hàng
. Dân đen vì chen chúc mua điều hoà nhiệt độ ngay giữa Đông có người đã tí thì thiệt mạng
, nhận thấy hơn cả "hô-ly-gân bóng đá". Tình trang thiếu nước ngọt ngay tại thủ đô dán tiếp bị ảnh hưởng , hệ thống nước sạch toàn thành phố bị ngương trệ vì thiếu nước bẩn
. Sở dĩ thiếu nước bẩn bởi lưu lượng sử dụng nước sạch chênh lệch quá lớn so với lượng nước vào các nhà máy lọc nước
, khiến tình trạng cháy motor tại các nhà máy xảy ra theo tần suất cao
. Thiếu nước người dân fải sự dụng nước từ tất cả các nguồn có thể. Tại các vùng nông thôn, vịt ngan cá ao bị thế chỗ bởi con người
. Tại các vùng cao, người dân lũ lượt kéo nhau lên "nguồn" để tự thoả mãn cơn khát, cơn nóng
. Giàu có hơn tại các thành phố lớn, lượng bán ra Nước khoáng tinh khiết Lavie - Một phần tất yếu của cuộc sống (Học truyền hình quảng cáo cái, được $ đấy
) hay nước cam ép twister, hãy Yo! cùng Yomost! (giữ da luôn đẹp và dáng cân đối
) ... tác giả hiện vẫn đang tìm hiểu nguyên do của hiện tượng này và không biết hiện tượng đột biến này sẽ kéo dài bao lâu nữa (xin cốc nước, khát khô cả cổ rồi
)
Không dừng lại ở đó, những hiện tượng thay đổi bất thường của thiên nhiên là một trong những nhân tố rất quan trọng dẫn đến sự biến dị của bệnh tật - virus
. Tình hình nhiễm virus ở gia súc gia cầm đang biến thiên theo chiều đồ thị tăng dần (nhìn vào đồ thị ta thấy
). Mới đầu là "Bò điên", đây là căn bệnh đầu tiên fát hiện ở gia súc mà có ảnh hướng lớn đến sức khoẻ của cả động vật và con người
. Theo tìm hiểu và nghiên cứu, bệnh do nguyên nhân chủ quan gây nên
. Từ nhiều năm trước Đấu Bò vốn là trò chơi đặc trưng của đất nước Tây Ban Nha, và theo nghiên cứu do bác sỹ Hoa Súng cung cấp thì loài Bò có ảnh hưởng và dễ bị gây chú ý nhất với màu Đỏ, và cũng theo nghiên cứu tiếp thì người Tây Ban Nha rất hay mang tấm vải đỏ ra "ghẹo" Bò
. Nguyên nhân nhỏ lẻ nhưng cũng là nguyên nhân chính, sâu xa gây nên việc từng thế hệ Bò mang dần tính chất "Điên" trong người và giọt nước tràn ly
, thế hệ "điên thật" đã xuất hiện làm mumi của tác giả không cho tác giả ăn thịt bò (mấy năm trước cơ). Ngay sau đó là dịch bệnh lở-mồm-long-móng xuất hiện (eo cái này kinh nhắm hok tả đâu) chỉ biêt là như miệng bị toét ra ý, eo eo - nhưng cũng nên nói đến hậu quả của nó - mumi của tác giả hok cho tác giả mum thịt đợt đoá (ăn chay nhạt nhắm)
. Cũng chả dừng lại ở đó, cách đây chỉ một năm thôi
, nạn dịch cúm gia cầm hoành hành
. Không chỉ thiệt hại về sức khoẻ về người mà còn hại về kinh tế người dân. Ai nấy nuôi gà vịt cũng phải tiêu huỷ hoặc cách ly nếu thấy dấu hiệu phát bệnh gây tình trạng mất giống kinh doanh buôn bán (cũng may nhà tác giả đợt đó giấu được mấy con dưới gầm giường - hok mất ăn
). Tuy là thế nhưng vẫn có rất nhiều các hộ gia đình thiếu hiểu biết giấu diếm gia cầm không đem tiêu huỷ
làm nỗ lực quây vùng nạn dịch của các ngành chức năng bị hạn chế
. Thậm chí h5n1 đã sang thế hệ biến dị h5nx, gà lúc này khắp mọi nơi, tấn công từ mọi con đường. Từ "bờ lóc" đến "mô bai", từ da đến thịt
, từ đầu đến óc, từ máu đến tim
... đến lúc mơ cũng bị gà tấn công ... và hậu quả không tránh khỏi là tác giả bị nhiễm H5nx từ lúc nào ... tác giả sắp chít òy
.
Tác giả đổ máu với dacula rất nhiều mới ra đời được tác phẩm (phóng sự) này
. Tác giả không mong các ngành các cấp chức năng xử lý hay quan tâm, mà chỉ mong làm cho những "đối tượng" đang đọc đã đọc và sắp đọc muốn động tới dây thần kinh buồn cười bấy lâu bị liệt và tắt ngúm
. Bây giờ tác giả phải đi ngủ
, mai còn lo việc công việc nước, việc ... gà qué 
Vui vẻ, ngủ ngon
!
Tác phẩm đuợc [tác giả] sáng tác trong bối cảnh nước nhà đang trong thời kỳ quá độ lên Xã Hội Chủ Nghĩa
Nội dung tác phẩm:
Đã lâu lâu, lâu rất là lâu, lâu ơi là lâu rồi tác giả mới cho ra đời một tác phẩm hoành [sờ] tráng mang ý nghĩa gìn-gữ-cho-muôn-đời-sau và đậm-chât-chính-trị thế này
Điểm lại qua những năm gần đây, thiên tai lũ lụt hạn hán xảy ra triền miên
Đông 2007 cũng xảy ra tình trạng gây nhức nhối không kém
Không dừng lại ở đó, những hiện tượng thay đổi bất thường của thiên nhiên là một trong những nhân tố rất quan trọng dẫn đến sự biến dị của bệnh tật - virus
Tác giả đổ máu với dacula rất nhiều mới ra đời được tác phẩm (phóng sự) này
Vui vẻ, ngủ ngon







