My Opera is closing 3rd of March

ttt

hhhh

Subscribe to RSS feed

I Potato You

- Của em nè .

+ Potato .

- Yep.

+ Sao lại thế ??

- Ah, nhiều lý do. Hoa Hồng tượng trưng cho Tình Yêu, đúng không?

+ Tất nhiên! Nhưng liên quan gì đến Potato .

- Hoa Hồng chỉ tồn tại được trong thời gian ngắn và chỉ sống được trong nước. Có nghĩa là Tình Yêu cũng rất dễ ... héo tàn .

+ Huh .

- Khoai Tây, luôn ngon lành và dễ chế biến .

+ .

- Tình Yêu của anh cũng thế .

+ Ơ .

- Khoai Tây có thể vẫn mọc mầm cho dù vứt nó vào một góc tối .

+ .

- Anh cũng sẽ chỉ yêu em hơn và không bao giờ héo tàn .

+ Khó tin .

- Khoai Tây sẽ sống dù bất kỳ điều gì xảy ra, Anh luôn yêu em cho dù thế nào đi nữa .
- I Potato You!


+ Anh ngốc lắm.

- Hả !

+ Dù gì, có khi nào người ta đem khoai tây tặng thay cho hoa hồng không nhỉ .

- Có lẽ không .

+ Vậy nên, em không yêu anh !

- .

+ I Potato You, too! .

- È .
- Em ngốc lắm!

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28