NET NET NET
Sunday, February 25, 2007 1:15:00 PM
Eo ui eo ui eo ui.
Sao muh iu Net xía.
Iu Net lắm lắm ý.
Iu Net nhất nhà.
Nhớ Net từng ngày.
Iu Net ho*n ca? ... ah, ko bằng ...
.
Ba ngày không Net không chat chit, không blog, không online
oa oa oa. Bình thường lúc nào máy cũng bật, Net cứ gọi là always available (tuy chả dùng j cả
). Dấu hiệu đầu tiên từ 3 ngày trước. Tự dưng cái net nó chập cheng, khổ với nó
. Nó lúc được lúc không, lúc out lúc vào và đến hum qua thì đã tắt ngỏm củ tỏi
. Hơ hơ, tự nhiên hụt hẫng nhớ nhung Net nhiều nhiều. Ăn không ngon ngủ không yên, ah nhầm, từ hồi mất Net thì ngủ sớm hơn
vì chả coá việc j làm cả, đi chơi nhiều hơn ko ở nhà nhìn thấy "Modem cứ ngủ yên", chán lém. Lắm lúc thử động chạm vào gã khổng lồ Google, khổng lồ cũng tắt ngấm mới đau. Sau 3 hôm chửi bới cái bọn Fpt làm ăn như dở hơi, fát hiện ra mình cũng khá là "đanh đá"
. Không bít tình trạng Net sống lại còn tồn tại được bao lâu nữa. Có thể chết ngay sau khi entry này post lên, có thể chết sau 5 hay 50 phút nữa hay sẽ thọ được đến ngày mai. Dù sao cũng cám ơn mấy bác lắm, tối nay mà không cóa net chắc em lại nhớ, lại iu, lại ghét
.
Entry đầu tiên sau tết, haha, viết cho đỡ bức xúc đã.
Sao muh iu Net xía.
Iu Net lắm lắm ý.
Iu Net nhất nhà.
Nhớ Net từng ngày.
Iu Net ho*n ca? ... ah, ko bằng ...
Ba ngày không Net không chat chit, không blog, không online
Entry đầu tiên sau tết, haha, viết cho đỡ bức xúc đã.







