My Opera is closing 3rd of March

ttt

hhhh

Subscribe to RSS feed

Nice day!

Nice day! magnify

Tổng kết 1 ngày cái nhỉ ...

Không có j đặc biệt cả, vẫn trưa trật trưa lòi mới ngóc cổ lên được, mắt chớp nước miếng đầy mép ... nó thò ngón tay ra khỏi màn, mắt nhắm mà vẫn nhấn trúng cái nút power quý, nó hay bật máy theo thói quen như vậy rồi mới làm gì thì làm . Lấy cánh tay quệt ngang miệng, người lờ đờ lảo đảo từ từ tiến tới fòng tắm ... oánh mấy chiếc răng đã vàng ố vì bệnh nghiện thuốc lào . Nó thích thuốc lào vì rẻ và ngon. Kể từ khi chuyển sang món này, thuốc lá với nó là thứ nhạt tuyếch ...

Co ro, xổm trên cái ghế xoay, nó châm 1 điếu "nhạt tuyếch" và nhâm nhi . Thực ra nó chẳng thích cái này vì nhạt lắm mà, chẳng qua buồn mồm không có j cho vào cắn cắn nên đành vậy, méo mó có hơn không , chẳng lẽ xuống quán nước rít một fát - lười lắm . Vừa hà hơi nó lại vừa thưởng thức từng cái click chuột, từng dòng chat. Nó đắm chìm và mải mê với y! messenger, với các buddies, với blog với web và với các dòng code - nghề của nó . Cứ như thế, thời gian trôi thật nhanh tới 4h chiều thì mệt mỏi, alô cho Xiang đi nghịch ngợm lượn lờ - trong đống bạn chắc anh chàng này là rảnh rỗi và dường như lúc nào cũng cóa thể dành time cho nó .

Xiang được biệt danh là Hà Tuấn Anh (ko fải Hà Anh Tuấn nhá ), vì có dáng điệu, cử chỉ, mái tóc .. nói chung là đến nỗi đèo anh như V.I.P. Mà VIP đến nỗi đi đường mấy bé gái đi sau hô to "Hà Anh Tuấn, Hà Anh Tuấn mày ơi" - sau đó nhả "Thế mà cứ tưởng ...." một cách fũ fàng và đầy chất thờ ơ - khi fóng qua. . Nó đi cùng Xiang cũng được thơm lây, thơm lây trước rùi "thúi lây" sau .

Nó cùng xiang, 2 người đi kiếm miếng bánh mì ăn nhẹ rồi tót lên MM Mix (MMX), MMX mới mở đc 3 tuần theo hệ thống mmmode-teenmart cũng khá hay ho . Với tiêu chí "trẻ không chơi già đổ đốn" , nó khá thích thú với việc vào thử những quán mà nó với xiang chưa biết, những quán có cách bài trí đặc trưng, fục vụ chu đáo, giá rẻ không chặt chém và một số dịch vụ đi kèm hay ho . MMX cũng có thể nói là như thế, tuy hơi chật hẹp 1 chút, bài trí đồ hơi sát, nhạc hơi lớn và đặc biệt tiếng máy sinh tố "át tiếng bom" . Ngoài ra thì không có j đáng chê hết, khá hay. Có cửa kính lớn, trên mặt sàn có những khoảng làm bằng kính nhìn xuyên xuống tầng 1 (đặc bịt dành cho những cô bé thích mặc váy ), phục vụ khá tận tình (tuy là số lượng nhân viên hiện nhiều hơn số khách ). Nó lại còn được chơi bi-lắc, cá ngựa và ở đó còn có 1 số trò tú lơ khơ, phi tiêu, và mạng wifi dành cho các "sếp" . Nó cũng thích chỗ này là vì có cái xích đu khá hay ho, rất hợp với dáng ... em, vậy mà xiang ko thik, kêu chóng mặt, mất hứng .

Ấn tượng hơn, hôm nay nó gặp Jenny (bạn của Xiang) , nó đã được nghe xiang kể về Jenny nên không đến nỗi mù thông tin, hơn nữa cũng đã từng nhìn ảnh của Jenny trong xiang blog và cả trong blog của cô nàng. Jenny trong trí tưởng tượng của nó khác, trong ảnh cô nàng "hiền" hơn . Chắc tại kiểu tóc mới mà theo Jenny mô tả là "già" . Khá ấn tượng với Jenny, năng động, vui tính, hòa đồng, xinh xắn làm tim nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực . Buôn dưa lê xong nó "bị" giao nhiệm vụ đưa Jenny về, vì cũng gần nhà nó, để lại Xiang đi xe ôm (thật là khổ thân nhưng Lady first! mà). Tim đập nhanh, tay co cứng, miệng khô khốc, người run bần bật ... đưa 1 cô nàng như vậy về nhà hỏi sao nó không thế, nó chỉ muốn đưa Jenny đi đâu đó ... ko fải về nhà ... .

Hết 1 ngày vui vui, nó lại trở về với cái máy tính quen thuộc, lại ngồi xổm, nhâm nhi điếu thuốc "nhạt toẹt", mải mê với tin nhắn, những trang web (lành mạnh) và viết ra entry này . Khò khò, nước miếng đầy mép, lờ đờ co quắp ... nó báo hiệu rằng nó đang ngủ rất ngon!

Ngóc đầu dậy "Chúc bé ngủ ngon" ... ngủ típ .

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28