My Opera is closing 3rd of March

ttt

hhhh

Subscribe to RSS feed

Life's Not Easy (Triet' Gia J.Bon) bigsmile

Mệt quá!

Giờ giờ, ngày ngày, tuần tuần, tháng tháng .. lúc nào mắt cũng dán vào cái màn hình. Mắt buồn rười rượi nhưng đặt lưng xuống chẳng thể kéo trùng đôi hàng lông mi, ê ẩm, ngáp dài ...

Lại nói tới công nghệ, câu cửa miệng luôn là "công nghệ thay đổi theo ngày", nằm trong tầm fủ sóng của nó mà ko chịu cập nhật, ko chịu học thì chỉ có nước chạy nước rút cũng bị tụt hậu, bị đẩy ra ngoài, bị xã hội loại bỏ .

Nhớ hồi nhỏ, nghe tới "lập trình viên" là mắt thằng bé sáng chói [long lanh]. Cái nghề cực HOT. Một người chỉ ngồi trong fòng điều hòa nhâm nhi thưởng thức cốc cafe ngon lành, mặc kệ cái nắng trưa hè oi bức, mặc kệ những bụi bẩn và sự xô bồ ngay bên ngoài lớp cửa kính, viễn cảnh tuyệt vời!

Chỉ vị sợ ngu, sợ dốt, sợ thua thiệt và đúng hơn là sợ bị loại bỏ. Nó fải ngồi dài bên cái màn hình, để cố nhét vào cái đầu nhỏ bé vô số những kiến thức, để rồi ko dùng đến thì lại quên béng. Công nghệ A, fương thức B, ngôn ngữ C, công cụ D. Hic hic, đau đầu. Có quá nhiều thứ vẫn chưa biết, càng học càng thấy thật nhỏ bé ...

[Ra ngoài 1 chút lấy ít bụi]
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28