My Opera is closing 3rd of March

Bông Cún

Uớc mơ không chờ đợi!

Sống.....???

Sống vì hiện tại chứ ai lại sống vì quá khứ,vì tương lai
Hãy sống như thể ngày mai mình sẽ chết
Hãy sống sao cho không bao giờ phải hối tiếc...
Hãy lạc quan và yêu đời


Lặng lẽ quá !


Sao thế? Thất vọng à ? Uh thất vọng lắm !

Sao thế? Buồn à ? Uh buồn lắm !


Sao thể ? Mỏi chân rồi à ? Uh mỏi lắm ..



Sao thế ? Ngã rồi à ? UH ngã rồi


Sao thế ? Có đau không ? Uh đau lắm


Sao thế ? Lạnh à ? Uh lạnh lắm


Sao thế ? Ngã đau thế cơ à ? Uh sao không đau


Sao thế ? Sao ko Đứng dậy đi !? Không dậy được


Sao thế ? Sao ko Cố lên đi !? Cố lắm rồi


Sao thế ? Cần một bờ vai à ? Cần chứ


Sao thế ? Sao không tìm ? Tìm rồiSao thế ? Người ấy đâu ? Có lẽ chết rồi


Sao thế ? Chết ở đâu ? Chết trong tim mình


Sao thế ? Đừng buồn nữa nữa !.........


Sao thế ? Buồn lắm à ? UH buồn lắm !


Mệt mỏi lắm không ? Uh mệt mỏi lắm rồi !Muốn làm gì không ?

Mún làm lại mình ......!!

Hạnh phúc ơi...hạnh phúc..........!!Nỗi buồn không nói lên lời ....!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28