Bông hồng xanh thắm

Riêng tư tưởng không thể thay đổi thế giới, phải kết hợp với hành động mới có thể thay đổi thế giới...

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Duyên và phận



Đắm đuối duyên anh chết một đời
lá vàng khô xác, lá vàng ơi
vắt kiệt tình xanh cho ảo mộng
anh đi, bến giang đầu chơi vơi

cũng chiếc lá - xanh ngày xưa ấy
gió hôn mơn chớn bóng vàng son
lao xao tha thiết đàn chung gẩy
ngày đêm bên nhau đâu cô đơn

nào rõ xuân phong đời trăng gió
sáu tháng xa rồi - sáu tháng mong
phượng rụng, thu qua, em nằm đó
mỏi mòn, chết khô trên bến sông

em chết, thôi đành em chết vậy
trách sao lãng tử tận trùng mây
oan trái ngàn năm đời lá biếc
xuân duyên ba tháng thoảng rồi bay

Ngọc Tam Đào Quốc Minh
[/FONT]
[/ALIGN][/SIZE][/SIZE][/COLOR]

Sticky post

Mùa xuân sang


Xuân sang tha thướt chốn đây
Nụ hoa ngan ngát chân mây ửng hồng
Đồi lam mơn mởn mênh mông
Cô em chưa chồng đi hái nấm hương

Anh thương thì chưa nỡ thương
Mà theo người dạo trên đường suối mai
Bước thanh duyên dáng dấu hài
Hàng mi lấp lánh trâm gài tóc xanh

Đôi người trong tiếng yến oanh
Bình minh rừng biếc như tranh sơn dầu
Nước gương vàng óng một màu
Bóng ai lưu luyến bên cầu mùa xuân

Ngọc Tam Đào Quốc Minh
[/FONT][/SIZE][/COLOR][/ALIGN]

Chào các bạn blog

Chào các bạn blog, tớ mới xuất bản tập thơ thứ 3, tên là Mưa tháng ba, NXB Hội nhà văn tháng 7 năm 2010. Tớ sẽ post thơ trong tập này lên hai trang blog 360 plus có link dưới đây, mời các bạn đến thăm nhé:
http://vn.360plus.yahoo.com/minhquoc09
http://vn.360plus.yahoo.com/minhquoc2540
Nhớ vào đọc thơ của tớ các bạn nhé.

Mộc phù dung


Phù dung trắng tuyết của sớm mai
Mắt lệ trong veo lộng gót hài
Duyên ai gió nóng xô tình ái
Lỡ vấn vương người tim hồng phai

Tình buồn vận kiếp hồn ly biệt
Chót nhuốm đời em trong đắm say
Yêu quá làm chi tuôn máu hận
Đỏ thẫm thân mình trong đắng cay

Em chết dứt hồn phù dung cũ
Nhân duyên thân xác vẫn cay nồng
Gửi thân khô nát làm vị thuốc
Kể một tình duyên thủa thắm hồng

Ngọc Tam Đào Quốc Minh.
[/FONT]
[/ALIGN]

Giờ phút chia tay

Giờ phút chia tay con đò nhớ
Chiều tàn bến lặng chẳng nói chi

Giờ phút chia tay anh chỉ nhớ
Người ngọc châu gieo dòng biệt ly

Giờ phút chia tay em chỉ nhớ
Người sầu lẳng lặng bước chân đi

Giờ phút chia tay hai bến nhớ
Bờ lạnh, dòng trôi, trong hàng mi

Giờ phút chia tay ai người nhớ
Dưới xuân xanh, dâng lời đam mê

Giờ phút chia tay ai người nhớ
Dưới thủa Đào nguyên, sợi tóc thề

Ngọc Tam Đào Quốc Minh