My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Mẹ à, con thèm tu ti mẹ lắm

Mẹ à, con thèm tu ti mẹ lắm. Những khi mẹ đi làm, con rất nhớ ti, ở nhà con chơi với bà nên có thể con quên tạm thời thôi. Trưa khi mẹ về, chưa kịp bế con vì mẹ còn thay đồ, con cuống cuồng đi tìm mẹ. Con khóc, giọng nũng nịu, dỗi hờn chứ ko phải con khóc vì đau hay ai đó ko cho con đồ chơi. Rồi con lao vào mẹ, trèo vào lòng mẹ rồi tự ngả đầu vào cánh tay mẹ, mẹ chờ xem con định làm gì, con làm nũng dễ thương lắm, rồi còn lấy tay kéo áo mẹ lên. Thấy ti là miệng con há ra và con tu ti ngon lành. Nhìn con ăn mẹ rất vui. Mà trong lúc ăn con còn biểu diễn đủ tư thế, bò lên bụng mẹ, rồi vừa ti vừa đứng nữa. Mẹ mà lơ đễnh ko nhìn vào mắt con, nói chuyện với con là con có ý kiến ngay, con kêu ngay. Mẹ nhìn con là con nhoẻn miệng cười thật yêu. Ti xong con cắn mẹ rõ đau, hằn rõ mấy cái răng thưa ơi là thưa của con nữa chứ. Tu no nê, con giựt phắt ti ra và trườn xuống giường nằm và thở, và cười. cảm giác của kẻ đã no nê nằm thảnh thơi, miệng con nhóp nhép như để tận hưởng nốt vị sữa ngọt ngào. Những lúc như thế mẹ nhìn con ko biết chán mắt. Mẹ rất cảm ơn cuộc đời đã cho mẹ có con. love
Dạo này con mới sáng tạo ra kiểu xem ti thật hư quá. Con cứ kéo cổ áo mẹ ra rồi nhìn vào và cười, điệu cười ‘điêu ‘ lắm cơ. Có lúc con còn cho tay vào để cấu ti nữa. Con thật nghịch như con trai:happy:

SlideshowKiểu đầu mới của Bông

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28