Con về ngoại mẹ nhé
Saturday, October 28, 2006 2:01:43 AM
Sáng nay ông bà ngoại ra đón con về, bà nội cũng về quê, chiều ba con cũng về quê nội. Thế là hôm nay cả nhà con đều về quê tuy không về cùng nhau.
Được đi xe máy là con rất thích, thấy được quàng khăn, đội mũ là con đã reo lên thích thú rồi. Khi đó thì con chẳng nhớ đến mẹ nữa.Trên đường đi chắc con sẽ hét, sẽ nói chuyện khi thấy sao mà nhiều ô tô thế, được một lúc thì con lại ngủ ngon lành mà. Con ở nhà với bà ngoại phải ngoan nhé, trưa mẹ sẽ về, có thể mẹ sẽ về muộn vì hôm nay mẹ nhiều việc lắm. Tối qua hơn 7h mẹ mới về, mẹ lo con ở nhà sẽ khóc khi ko thấy mẹ, nhưng bà nội cho con đi chơi, thế là con quên luôn cái ti ti. Thấy mẹ về con bò ra đón mẹ rồi lao vào mẹ để ti ti. Nhìn con mẹ quên hết mệt mỏi.
Được đi xe máy là con rất thích, thấy được quàng khăn, đội mũ là con đã reo lên thích thú rồi. Khi đó thì con chẳng nhớ đến mẹ nữa.Trên đường đi chắc con sẽ hét, sẽ nói chuyện khi thấy sao mà nhiều ô tô thế, được một lúc thì con lại ngủ ngon lành mà. Con ở nhà với bà ngoại phải ngoan nhé, trưa mẹ sẽ về, có thể mẹ sẽ về muộn vì hôm nay mẹ nhiều việc lắm. Tối qua hơn 7h mẹ mới về, mẹ lo con ở nhà sẽ khóc khi ko thấy mẹ, nhưng bà nội cho con đi chơi, thế là con quên luôn cái ti ti. Thấy mẹ về con bò ra đón mẹ rồi lao vào mẹ để ti ti. Nhìn con mẹ quên hết mệt mỏi.












