My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Không đề

Trời hôm nay trở gió lạnh con gái à, do ảnh hưởng của bão số 7 đấy. Giờ này con đang làm gì, con đã ngủ dậy chưa. Hôm nay dì Linh phải ra trường, co bà với cậu Bờm trông con thôi. Chắc bà rất bận rộn vì vừa trông con, lại bán hàng và cơm nước nữa chứ. Con ở nhà với bà mẹ cũng yên tâm hơn, dù mẹ rất nhớ con gái.
Hôm qua mẹ mua cho con 1 bộ đồ đẹp,chắc mọi người bảo mẹ tiêu hoang phí vì con sẽ nhanh lớn, sẽ ko mặc được lâu, sẽ rất phí phải ko nào.Nhưng con gái mẹ tuyệt vời như vậy thì mẹ càng phải diện cho con chứ. Có thể mẹ ăn mặc xuềnh xuàng 1 chút, nhưng nhìn con diện là mẹ rất hạnh phúc rồi. Mẹ cũng chỉ mua cho con 1-2 bộ đẹp để con đi chơi thôi, còn ở nhà quần áo bình thường miễn là sạch sẽ dễ thương là được rồi. Có bà mẹ nào ko thích làm điệu cho con gái đâu.
Bà ngoại bảo mẹ mua hộ bà một bộ váy tặng sinh nhật con sắp tới đấy nhưng mẹ thấy con có mấy cái váy rồi. Công bà chăm con là món quà sinh nhật lớn nhất rồi phải ko con ?


Con nhớ mẹ lắmBa con lại đi công tác

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28