My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Ba con lại đi công tác


Tối qua ba con về ngoại vì tối nay ba phải đi công tác rồi. Lần này ba đi hơn 1 tháng liền cơ. Con thấy buồn ghê, vì như vậy sinh nhật con sẽ ko có ba ở nhà rồi.
Ba ôm con ngủ nên sáng nay con dậy muộn, chứ bình thường mẹ hay dậy sớm nên con cũng dậy theo ngay.Mẹ sẽ cho con ở nhà ngoại đến khi nào ba về. Như vậy sẽ vất vả cho bà và mọi người ở nhà lắm, mẹ phải đi làm xa hơn, đường lại hay tắc nữa. Nhưng ở nhà có đông người, vui hơn, chứ ở ngoài này ko có ba thì sẽ buồn lắm mà.
Con ko thích xa ba hay xa mẹ đâu,nhưng con hiểu ba mẹ phải làm việc mà. Vậy con sẽ ngoan, ko quấy bà nhé. Ba mẹ cứ yên tâm công tác đi. Con mong nhanh đến ngày ba về để cả nhà mình cùng đi chơi nhé.

Không đềQuà sinh nhật từ Abbot

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28