Quà sinh nhật từ Abbot
Friday, November 3, 2006 2:01:49 AM
Hôm qua con nhận được quà sinh nhật 1 tuổi từ hãng sữa Abbot. Có nhiều thứ đẹp và ý nghĩa lắm. Tiếc là bây giờ con chưa chơi được. Mẹ treo lên tuờng hàng chữ "Happy Birthday" . Có cả 1 cuốn lịch để bàn để con lưu ảnh mình vào đó nữa. Và 1 cái túi xách nhỏ xinh dễ thương để con mang đồ theo khi đi đâu đó. Con cũng tiếc vì ko khoe với Ba con được vì Ba đang ở SG rồi:(
Mỗi sáng khi chào mẹ đi làm, mặt con cứ buồn thiu ra, mẹ thương con quá. Con buồn vì ko muốn xa mẹ mà.Con lại rất nhớ tu ti.Bà kể cứ đến cái giờ quen thuộc là con lại thèm ti, và con khóc nữa.Bà cho con ti bình thì còn càng khóc vì con thèm ti mẹ mà.
Giờ thì mẹ thấy con theo bà hơn theo mẹ rồi. Khi mẹ về con vồ vập để ti thôi, xong con lại mải mê theo bà vì bà chiều con hơn, luôn để con làm những gì con thích mà.
Dạo này con chịu khó tập nói ghê,con cứ ê a đủ thứ, nhất là khi cầm sách hay báo thì con càng nói nhiều chứ.Chắc con đang tập đọc à, con gái thông minh quá.












