My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Về quê

Hôm qua bà cho con về quê ngoại để dự đám hỏi của bác Đức con ông Khiển. Đây là lần thứ 2 con được về thăm quê ngoại của mẹ đấy. Lần trước là vào dịp Tết, con đi chúc Tết cùng bà. Lúc đó tuy còn nhỏ nhưng con ko biết lạ đâu,mọi người đều thích bế con vì trông con yêu quá mà.
Còn hôm qua con được gặp chị Ỉn, con bác Bích, chị ý được 3 tuổi rồi. Chị to hơn con nhiều p . Chị gọi con là "thằng đầu trọc" vì con ko có tóc mà:D .Hai chị em chơi rất vui, nên khi về nhà ngủ con nằm mơ và cười khanh khách ra lol
Tối con hơi quấy mẹ, con khóc to như hồi con 3 tháng. Bà phải bế con nựng con mãi con mới ngủ tiếp, chắc con gặp ác mộng à. Thương con quá.Tối qua mẹ thấy con hắt hơi, sổ mũi.Chắc con bị cúm, mẹ cũng cúm nên 2 mẹ con phải uống thuốc. Mong con gái chóng khỏe nhé.Mẹ thấy bà ngoại cũng mệt rồi, nên con phải ngoan để mẹ yên tâm côgn tác nhé happy

Con đã tự đi được rồi mẹ àChuyện ở nhà ngoại

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28