My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Chuyện ở nhà ngoại (viết tiếp)

Thế là Ba con đã đi công tác được 1 tuần rồi.Nhưng con và mẹ thấy Ba đi như cả năm rồi ý, lâu thật là lâu.Bình thường con thấy ngoảnh đi ngoảnh lại là hết 01 tuần, nhưng giờ thì con đếm mãi mà vẫn chưa hết. Chả biết khi nào Ba về đây sad Khi Ba về sẽ thấy con rất lớn này, thấy con biết làm nhiều thứ nữa.
Hôm qua bà lại bảo buổi sáng con quấy lắm, chẳng ăn gì, con cũng ko chịu uống sữa nữa.Con thèm ti thôi,mẹ lại đi vắng thế là con ti...bà eek Bà ko có sữa như mẹ nên còn càng rít mạnh làm bà đau cry nhưng bà vẫn phải để con ti chẳng con lại khóc. Đến chiều thì con ngoan hơn, có thể con mọc răng vì mẹ thấy con chảy nhiều rãi quá.
Từ ngày con về ngoại mẹ thấy cả nhà đều bận rộn hơn và có vẻ mệt hơn nữa.Bận đến nỗi hoa quả cũng ko có thời gian ăn nữa.Bà ngoại thì ko đi được các đám cưới hỏi.Nhưng bù lại luôn rộn rã tiếng cười mỗi khi con biểu diễn một trò mới.
Mà mẹ thấy con hư quá khi cứ lấy tay tát vào mặt mọi người. Con tát rất đau, trẻ con lạ đến nhà chơi con cũng xông vào để tát. Thấy mẹ nhắm mắt trả vờ ngủ thì con cũng lao vào ngay để tát mẹ thật mạnh.Con phải dịu dàng chứ vì con là con gái mà.
Ah, con lại có tài bắt chước thật ngộ nữa,thấy bà hay dì gọi cậu "Bờm ơi" thì dù con có đang ti mẹ con cũng bỏ ti và gọi theo"ờm ơi"thậm chí con còn kéo dài giọng tới mức khản cổ nữa.Bà ho thì con cũng giả vờ ho theo nữa.Dạo này con lại có trò lè lưỡi thật dài, rồi tặc tặc nữa. Nhìn mặt con khi đó thật ngộ nghĩnh.
Giờ con thật thông minh khi biết làm theo yêu cầu của mọi người.Con biết tự nu na nu nống, biết chi chi chành chành, biết hôn gió và vẫy tay tạm biệt, con biết múa cả hai tay thật dẻo, thậm chí xem TV thấy ca sĩ hát và nhảy thì miệng con cũng ê a theo và người con cũng nhún nhảy nữa.
MỖi khi còn đòi xuốgn đất để đi bà lại bảo đi dép đã, thế là con ngồi chờ bà xỏ dép cho con xong con mới bước xuống đất để đi.
Ah,con cũng rất thích nghe kể truyện cổ tích nữa, dì Linh kể mỗi lần con quấy dì lại bế con và kể truyện cổ tích cho con nghe,dì dừng kể là con kêu và lấy tay móc miệng dì để đòi dì kể tiếp nữa.Con cũng rất thích đọc sách nhé. mẹ có mấy quyến sách có hình em bé, con cầm và lật từng trang rồi con chăm chú nhìn và miệng con cũng bập bẹ theo. Thấy hình bé thì con cười rất khoái chí và con thơm bé thật dịu dàng.
Con gái à, mỗi ngày được chứng kiến những thay đổi nơi con mẹ thật hạnh phúc.Mẹ mong con luôn khoẻ, chịu khó ăn con nhé, con sẽ luôn là con ngoan của cả nhà love yes

Chuyện ở nhà ngoạiChuyện ở nhà ngoại _tiếp

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28