My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Chuyện ở nhà ngoại _tiếp

Con gái à, mấy ngày cuối tuần qua con có thấy mệt ko, có vui ko con.Để mẹ điểm lại những việc con đã làm nhé.
Sáng thứ 7 con cùng bà ngoại ra HN dự đám cưới bác VânAnh nhà bà Bảy này.Mẹ đi làm rồi mẹ chạy ra đón luôn để trông con đỡ bà vì mẹ biết con sẽ đòi chạy nhảy khắp nơi chứ con ko chịu ngồi một chỗ đâu. Đám cưới đông, mùi thức ăn thì ngột ngạt, trời thì oi bức mẹ cũng cảm thấy mệt. Mẹ và bà ăn vội vàng rồi đưa con về trước chứ ở đó lâu hơn thì chúng ta ốm mất.
Về nhà con quấy quá cơ, cứ bám mẹ thôi, con lại còn nhõng nhẽo khóc nữa chứ. Biết mẹ được nghỉ nên con làm nũng với mẹ à. Ai bế con cũng lắc đầu, con kêu "ứ", con ưỡn người ra phía sau. Con hư quá cơ. Thấy con quấy bà và dì bảo mẹ đeo mặt nạ cho con khỏi nhận ra đấy.
Mẹ ở nhà có ngày, bế con cũng ko nhiều thế mà mẹ thấy mệt vì con cứ khóc và con cũng lớn hơn nhiều nên mẹ mỏi. Vậy mà cả tuần bà chăm con, bà mệt lắm đấy con biết ko. Mà con ăn vẫn hư quá, cứ bắt bà bế đi khắp nơi, thỉnh thoảng cậu lại phải làm trò cho con nữa mà con vẫn lười ăn. Đến khi nào con gái mẹ mới ăn ngoan chứ.
Tối qua Ba gọi điện, mẹ cho Ba nghe tiếng con cười. Con cười khanh khách ko dứt, tiếng cười trong veo.Chắc Ba nhớ con gái lắm đấy.Hôm nay mẹ sẽ gửi cho ba những ảnh và video clip mẹ ghi hôm qua để Ba xem con gái lớn thế nào rồi nhé.
Sáng nay mẹ đi làm, mẹ thấy con khác hẳn hôm qua, con ko khóc, ko đòi theo mẹ. Bà bế và con nép đầu vào vai bà, trông con hơi buồn vì biết đến tối con mới được ti mẹ cơ. Mẹ đi, con vẫy tay tạm biệt mẹ.Tối mẹ về sớm với con nhé

Chuyện ở nhà ngoại (viết tiếp)Bông hãy là con gái ngoan nhé con

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28